Bé trai 14 tuổi của đôi vợ chồng mất tích ở BV Nhi: “Cháu hy vọng kết quả giám định ADN là sai”

( PHUNUTODAY ) - Với cậu bé 14 tuổi này, giờ đây hy vọng chính là điều quý giá nhất. Trong câu chuyện, Công nhiều lần nhắc đi nhắc lại hy vọng của mình: “Cháu hy vọng kết quả giám định ADN là sai, có như vậy bố mẹ mới quay về với chúng cháu được”.

 Sau khi có thông tin về việc tìm được 2 thi thể nạn nhân tử vong tại khu trọ giá rẻ trên đường Đê La Thành (Hà Nội), sáng 22/9, một số người xuất hiện tại khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương và tự nhận họ là người thân của 2 nạn nhân.

Một phụ nữ lớn tuổi tên Trinh cho biết bà là mẹ của chị Nguyễn Thị Lành (41 tuổi). Bà từ Phú Thọ xuống Hà Nội sáng sớm nay sau khi nhận được tin con gái của bà có thể tử vong trong vụ cháy.

Theo bà Trinh, chị Lành cùng chồng là anh Tạ Văn Tính (45 tuổi) xuống Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc con (bé sinh non). Từ ngày xảy ra vụ cháy, người nhà mất liên lạc với vợ chồng chị Lành.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, qua rà soát, Bệnh viện phát hiện có một bệnh nhi 2 tháng tuổi nằm cấp cứu 3 ngày không liên lạc với gia đình. Bệnh viện đã cùng CAQ Ba Đình liên lạc tới người nhà bệnh nhân ở Phú Thọ. Tuy nhiên, gia đình cho biết cũng không liên lạc được với bố mẹ cháu.

Từ những vật dụng cá nhân còn lại ở hiện trường vụ cháy, ban đầu, cơ quan công an tạm thời xác định có thể 2 nạn nhân tử vong là bố mẹ của bệnh nhi này.

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể vào trước đó, ngay 21/9.

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể vào trước đó, ngay 21/9.

Đại diện Công an quận Ba Đình cho biết, cơ quan CSĐT đã lấy mẫu và trưng cầu giám định AND. Kết quả cuối cùng sẽ có nhanh nhất vào chiều thứ Hai (24/9).

Cậu con trai 14 tuổi luôn hy vọng kết quả xét nghiệm ADN sai, chỉ có như vậy bố mẹ mới có thể quay về và ở bên hai anh em.

Trước khi có kết quả công bố chính thức của cơ quan chức năng, chúng tôi đã tìm về Phố Khánh (thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) - nơi vợ chồng chị Hà Thị Lành sinh sống. Trong ngôi nhà nhỏ của chị Lành, không khí u ám bao trùm lên tất cả.

Kể từ khi nhận được thông báo, rất đông người dân đã đến nhà chị Lành để gửi lời chia sẻ, động viên với những người thân trong gia đình.

Ngã quỵ khi nhìn thấy đồ vật của con

Ngồi bên cạnh cháu nội, bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi, mẹ chồng chị Lành) cầm trên tay tờ giấy mềm, liên tục lau nước mắt khi mọi người nhắc đến tên con dâu và con trai.

 “Chúng tôi vội vàng xuống bệnh viện, khi được mọi người cho xem hình ảnh tôi cũng chẳng dám chắc điều gì, và cũng hy vọng đó không phải là phần thi thể của con mình.

Bà Ngọ bàng hoàng khi nhìn thấy chiếc vòng của con mình.

Bà Ngọ bàng hoàng khi nhìn thấy chiếc vòng của con mình.

Đến khi công an cho xem 2 chiếc vòng đeo tay, gia đình tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là 2 chiếc vòng mà vợ chồng con trai tôi vẫn đeo hàng ngày”, bà Ngọ vừa khóc vừa nói.

Chia sẻ với chúng tôi, một số người dân ở gần nhà chị Lành cho biết hai vợ chồng chị Lành đều rất chịu khó làm ăn, sống hòa thuận với xóm làng và chưa để mất lòng ai bao giờ.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường và đưa 2 thi thể mới được phát hiện tại khu trọ nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường và đưa 2 thi thể mới được phát hiện tại khu trọ nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp "khùng") ra ngay trong đêm.

“Bây giờ xảy ra cơ sự như thế này, đứa đang đi học, đứa thì nằm viện… rồi mai đây không biết cuộc sống của hai đứa trẻ sẽ ra sao”, một người dân chia sẻ.

“cháu không biết sẽ phải sống tiếp ra sao

Ngồi thu mình ở một góc, cháu Tạ Thành Công (14 tuổi, con trai cả của vợ chồng chị Lành) giọng nói khản đặc, ánh mắt đỏ hoe. Công vẫn không tin bố mẹ mình là nạn nhân trong vụ cháy định mệnh xảy ra ngày 17/9 gần Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi em trai mình đang điều trị.

Với cậu bé 14 tuổi này, giờ đây hy vọng chính là điều quý giá nhất. Trong câu chuyện, Công nhiều lần nhắc đi nhắc lại hy vọng của mình: “Cháu hy vọng kết quả giám định ADN là sai, có như vậy bố mẹ mới quay về với chúng cháu được”.

Cháu Công luôn hy vọng bố mẹ còn sống, trở về.

Cháu Công luôn hy vọng bố mẹ còn sống, trở về.

Dù hy vọng là vậy nhưng trong suy nghĩ của Công dường như cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu điều xấu nhất xảy ra. Nghĩ đến đó Công lại òa khóc và nói: “Nếu đó là sự thật, cháu không biết sẽ phải sống tiếp ra sao”.

Bà Ngọ cho biết, vợ chồng chị Lành sinh được 2 đứa con trai, đứa thứ 2 mới được 3 tháng tuổi, nhưng do sinh thiếu tháng nên rất hay bị ốm. Ngày 14/9, thằng bé ốm nặng nên vợ chồng chị Lành quyết định đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Bé phải nhập viện điều trị vì viêm phổi nặng. Muốn ở gần để thay nhau chăm sóc con, nên hai vợ chồng chị Lành quyết định ra cổng bệnh viện thuê phòng trọ ở.

“Từ hôm đưa cháu xuống viện điều trị, ngày nào hai vợ chồng cũng gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình. Nhưng từ tối ngày 17/9, gia đình không ai nhận được cuộc gọi nào của cả con dâu và con trai. Sốt ruột, chúng tôi cũng có gọi lại nhưng máy đều thuê bao hết”, bà Ngọ kể lại.

Ông Hiệp “khùng” chủ xóm trọ bị cháy lên thăm hỏi, động viên gia đình.

Ông Hiệp “khùng” chủ xóm trọ bị cháy lên thăm hỏi, động viên gia đình.

Cho đến ngày 20/9, khi cả nhà đang nóng ruột vì không liên lạc được với vợ chồng chị Lành, thì nhận được tin báo rằng đã vài ngày nay không thấy hai vợ chồng vào viện chăm con.

Biết có chuyện chẳng lành, gia đình nội ngoại khăn gói chuẩn bị xuống Hà Nội để xem sự việc thế nào. Tuy nhiên, khi chưa kịp lên xe đi thì cơ quan chức năng thông báo phát hiện 2 thi thể ở hiện trường vụ cháy nằm trên đường Đê La Thành (Hà Nội) hôm 17/9, cách bệnh viện Nhi Trung ương không xa.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn