"Ông giáo" Vlog 1977 và loạt câu nói ngôn tình "ngọt lịm tim"

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người không thể tin được "ông giáo" Vlog 1977 lại có những câu nói thể hiện tình cảm ngọt ngào đến như vậy.

Ngày 1/12 vừa qua, Trung Anh - "ông giáo" của Vlog 1977 và cô nàng Nguyễn Thị Cúc đã chính thức nên duyên vợ chồng sau 6 năm yêu nhau. Được biết vợ của Trung Anh hiện đang là giáo viên. Đám cưới của cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và cư dân mạng.

Không giống với những clip YouTube, "ông giáo" của Vlog 1977 khiến cư dân mạng bất ngờ vì độ "ngôn tình" của mình.

Chúng ta hãy cùng điểm lại những câu nói vô cùng lãng mạn của "ông giáo" Trung Anh dành cho cho người bạn đời của mình.

Trong ngày cưới, Trung Anh không thể giấu được niềm vui. Khi lên sân khấu tổ chức hôn lễ, chàng trai không thể kìm được xúc động, rơi nước mắt nói: "Xin cảm ơn em những tháng ngày đã ở bên cạnh anh, kể cả lúc anh chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì cả. Nhưng mà đến bây giờ anh biết rằng anh đã sai. Vì bàn tay anh không lúc nào "trắng" cả, nó luôn có bàn tay em ở đó. Anh cảm ơn! Và anh muốn nói một lần nữa rằng anh yêu em!".

Clip: Đám cưới của "ông giáo" Nguyễn Trung Anh Vlog 1977.

Nếu 15 câu hỏi của Ai là triệu phú là về em, anh sẽ để lại 4 sự trợ giúp và mang 150 triệu về nhà.

Nếu 15 câu hỏi của Ai là triệu phú là về em, anh sẽ để lại 4 sự trợ giúp và mang 150 triệu về nhà.

Make họ Nguyễn great and powerful. Mình sẽ cùng chung tay xây dựng mái ấm đông vui, nắng sẽ ngập tủ sách và giông bão luôn dừng trước cánh cửa.

Make họ Nguyễn great and powerful. Mình sẽ cùng chung tay xây dựng mái ấm đông vui, nắng sẽ ngập tủ sách và giông bão luôn dừng trước cánh cửa.

Anh từng xé đôi chiếc áo mưa để cùng em tránh ướt và cũng chẳng ngại ngần xé bỏ lòng tự trọng của mình để không làm em hờn dỗi.

Anh từng xé đôi chiếc áo mưa để cùng em tránh ướt và cũng chẳng ngại ngần xé bỏ lòng tự trọng của mình để không làm em hờn dỗi.

Em nhớ không, có lần anh đã giận dỗi, mắng mỏ em vì phải đứng đợi em như một thằng ngốc hơn một tiếng đồng hồ. Em cho anh xin lỗi nhé, vì anh đã quên mất rằng em đã phải ngồi đợi cả một hành trình dài chờ anh có đủ sự mạnh mẽ để trao cho em chiếc nhẫn cưới.

Em nhớ không, có lần anh đã giận dỗi, mắng mỏ em vì phải đứng đợi em như một thằng ngốc hơn một tiếng đồng hồ. Em cho anh xin lỗi nhé, vì anh đã quên mất rằng em đã phải ngồi đợi cả một hành trình dài chờ anh có đủ sự mạnh mẽ để trao cho em chiếc nhẫn cưới.

Anh xin hứa, chỉ cần em gật đầu anh sẽ chống lại cả thế giới (trừ bố mẹ anh, bố mẹ em, anh chị anh, anh chị em, bà con họ hàng thân thích, một số người quá to khỏe và người có súng).

Anh xin hứa, chỉ cần em gật đầu anh sẽ chống lại cả thế giới (trừ bố mẹ anh, bố mẹ em, anh chị anh, anh chị em, bà con họ hàng thân thích, một số người quá to khỏe và người có súng).

Với anh, dấu chân em bước vào lề đường còn quan trọng hơn cả dấu chân của Neil Armstrong đặt lên mặt trăng.

Với anh, dấu chân em bước vào lề đường còn quan trọng hơn cả dấu chân của Neil Armstrong đặt lên mặt trăng.

"Tu es toujours dans mon coeur". (Tạm dịch: Em luôn ở trong trái tim anh).

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn