Cảnh sát bó tay về nghi phạm ma túy lập kỷ lục nhịn đi vệ sinh

( PHUNUTODAY ) - Nghi phạm ma túy nhịn đi toilet suốt gần 50 ngày khiến cho cảnh sát Anh cũng phải bó tay.

Theo Daily Star, Lamarr Chambers, 24 tuổi, mới đây đã được trả tự do vì cảnh sát lo ngại rằng nghi phạm có thể tử vong.

Chambers bị bắt giữ hôm 17.1 với cáo buộc tàng trữ và buôn bán ma túy. Cảnh sát không thu thập được bằng chứng, nhưng nghi ngờ Chambers đã nuốt ma túy.

Chambers sau đó bị tạm giữ để chờ xác minh dấu vết ma túy. Nghi phạm này vô tình lập kỷ lục khi 33 ngày liên tiếp không đi toilet. Cảnh sát Anh liên tục cập nhật tình hình nghi phạm thông qua mạng xã hội Twitter.

ve-sinh

Đến ngày 9.3 tới, Chambers sẽ được trả tự do sau gần 50 ngày bị tạm giam. Các công tố viên Anh cho rằng, cảnh sát phải thả Chambers vì tính mạng nghi phạm đang bị đe dọa.

Trong những ngày cuối cùng, cảnh sát cũng quan sát kỹ Chambers như trước. Nghi phạm được sử dụng phòng tắm trong nhà giam.

Kể từ khi bị giam, Chambers chỉ ăn rau, uống nước nên sức khỏe dần trở nên suy kiệt.

Phát ngôn viên cảnh sát nói: “Chambers bị giam suốt 47 ngày qua và đã 8 lần ra tòa. Nghi phạm được trả tự do vì chúng tôi không tìm thấy bằng chứng”.

“Ngay khi rời nhà giam, Chambers được xe cảnh sát đưa thẳng đến bệnh viện. Anh ta hiện vẫn đang được điều trị tại đó”.

Trước đó, một người đàn ông vẫn có thể sống sót sau 13 năm không hề "đi nặng”. Người này đã mắc chứng bệnh Hirschsprung, phình đại tràng bẩm sinh, dẫn đến tắc ruột và không thể thông phân ra ngoài cơ thể. Hiện nay, đại tràng của ông vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Mutter ở Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ).

Đại tràng lớn của ông chứa đến 3 thùng phân, dài 7,6m và rộng 2,4m khiến phần bụng dưới của ông rất cồng kềnh. Sau đó, ông đã mắc chứng táo bón nghiêm trọng với hơn 18kg trong đại tràng khi ông mất.

Bệnh Hirschsprung là một bệnh bẩm sinh gây ra việc mất các tế bào thần kinh trong cơ ruột ngay từ nhỏ. Bệnh nhân cũng có thể sống sót qua tuổi trưởng thành.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn