Bé gái 13 tuổi bị chôn xác trong lùm cây: “Con ơi, sao chết oan thế”

( PHUNUTODAY ) - “Con bé ngoan lắm. Nó hay ôm tôi nói con thương mẹ nhất nhà. Tại sao bỏ em đi con ơi. Con ơi sao chết oan thế", mẹ bé gái 13 tuổi bị sát hại, chôn xác trong lùm cây liên tục khoác ngất gọi tên con.

Báo Người đưa tin đăng tải, khoảng 15h ngày 13/9, sau khi đi học về, bé gái N.T.N. (13 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) xin gia đình đi chơi. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, người nhà vẫn không thấy bé N. trở về nên chia nhau tìm kiếm.

be-gai-13-tuoi-bi-chon-xac-trong-lum-cay-1

Hiện trường tìm thấy thi thể bé N.

Đến khoảng 7h ngày hôm sau (14/9), mọi người tá hỏa phát hiện thi thể bé N. bị chôn ở một lùm cây. Điều đáng chú ý, nơi đây vắng người qua lại và chỉ cách nhà nạn nhân chừng vài trăm mét.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin nhằm phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được ngành chức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Việt, từ khi xảy ra vụ án, chị T.T.B.N. (mẹ của bé N.) liên tục khóc ngất và gọi tên con gái.

Con bé ngoan lắm. Nó hay ôm tôi nói con thương mẹ nhất nhà. Tại sao bỏ em đi con ơi. Con ơi sao chết oan thế", chị N. gào khóc.

be-gai-13-tuoi-bi-chon-xac-trong-lum-cay-2

Chị N. (mẹ bé N.) liên tục khóc gọi tên con gái (Ảnh: Vietnamnet)

Ngồi bên cạnh con gái, bà P.T.S. - bà ngoại của bé N. nói, cách đây mấy ngày, chị N. có việc phải đi xa. Đang trên đường đi thì nhận hung tin bé N. bị sát hại.

Nó vừa đi khỏi nhà có hai ngày thì đã mất con gái vĩnh viễn. Bé N. còn quá nhỏ, có tội tình gì mà người ta sát hại nó như vậy. Bây giờ, tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử đúng người, đúng tội, lấy lại công bằng cho cháu tôi”, bà S. nói.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn