Phiên tòa không xử được vì bị cáo ôm bọc quần áo, liên tục đòi...về nhà ăn cơm

( PHUNUTODAY ) - Phiên tòa xử bị cáo có án "Vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy" phải hoãn lại vì HĐXX bó tay trước tình trạng của bị cáo khi anh này tay ôm khư khư bọc quần áo và miệng liên tục đòi “cho cháu về ăn cơm”.

Vài ngày trước, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Anh Tuấn (SN 1972, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đã hơn 1 năm bị cách ly với gia đình và xã hội, lần thứ hai mở lại phiên tòa, vẫn không có một người thân nào của Tuấn tới dự. Với tội danh của mình, Tuấn có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Không còn là một người tinh khôn, nhanh nhạy như ngày còn làm nghề lái xe con chở khách, từ ngày dính đến “nàng tiên nâu” và đặc biệt từ sau khi bị bắt về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, Vũ Anh Tuấn bỗng có nhiều biểu hiện “lạ”.

Theo hồ sơ truy tố của VKS, Vũ Anh Tuấn vốn làm nghề lái xe con chở khách. Thời gian này, Tuấn quen một người phụ nữ tên Hương. Hương đặt vấn đề nhờ Tuấn vận chuyển “hàng cấm” và hứa trả công hậu hĩnh. Mờ mắt vì tiền, Tuấn gật đầu đồng ý.

Chiều 28/5/2017, Hương gọi điện bảo Tuấn lên Lạng Sơn để chở hàng cho Hương, số lượng hàng là 4 túi ma túy “đá”, công vận chuyển là 20 triệu đồng. Chắc mẩm kiếm được món hời, Tuấn đủng đỉnh lái xe về Hà Nội. Khoảng 22h15 ngày 29/5/2017, khi Tuấn vận chuyển “hàng trắng” đến khu vực cầu Phù Đổng, thuộc phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là gần 4kg ma túy.

veancom_phunutoday

Biết không thể thoát tội, Tuấn thú nhận trên xe có chở ma túy, nhưng khai Hoàng Minh Quân (một người bạn xã hội) và Nguyễn Hồng Nhung (bạn gái của Tuấn), hai người bạn đi cùng xe hoàn toàn không biết việc này.

Tiếp tục khám xét chỗ ở của Vũ Anh Tuấn, lực lượng chức năng còn thu giữ được 1,137g ma túy. Tuấn khai mua số ma túy này của 1 người đàn ông không quen biết với giá 200.000 đồng, mục đích để sử dụng. Về người phụ nữ tên Hương đã thuê Tuấn vận chuyển ma túy, Tuấn khai người này khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m50, nước da đen, dáng người đậm, không rõ họ, địa chỉ và không nhớ số điện thoại nên không có cơ sở xác minh, làm rõ.

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, vụ án từng được mang ra xét xử lần đầu tiên. Tuy nhiên, trước giờ mở tòa, bị cáo Vũ Anh Tuấn có biểu hiện sùi bọt mép, tay ôm khư khư bọc quần áo mang theo từ trong trại ra tòa. Thay vì ngồi trên ghế, Tuấn lại chui tọt xuống gầm bàn và liên tục đòi... “cho cháu về ăn cơm”.

Trước những biểu hiện không bình thường của bị cáo, HĐXX buộc phải hoãn phiên tòa. Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Tuấn. Ngày 15/5/2018, viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận giám định tâm thần đối với Vũ Anh Tuấn như sau: “Trước, trong khi gây án ngày 28-29/5/2017 và tại thời điểm giám định, Vũ Anh Tuấn có bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F06.3”.

Tuy nhiên, trong kết luận giám định tâm thần đối với Vũ Anh Tuấn cũng nêu rõ: “Trước, trong khi gây án, bệnh ở giai đoạn ổn định, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn tái phát, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Lần mở tòa thứ 2 vào đầu ngày 7/8/2018, bị cáo Tuấn vẫn tiếp tục ngây ngây ngô ngô và luôn miệng đòi... về ăn cơm. Với một số biểu hiện không bình thường của bị cáo, HĐXX buộc phải hoãn phiên tòa. Phiên xét xử dự kiến được mở lại vào ngày 24/8 tới đây.

Đối với cán bộ trại giam đã thế, đối với luật sư bào chữa của bị cáo cũng không khá hơn: “Quá trình tiếp xúc, lấy lời khai, dù luật sư có hỏi câu gì, bị cáo Tuấn cũng chỉ đáp lại mỗi một câu duy nhất: “Cho cháu về ăn cơm”...”, luật sư bào chữa của Tuấn cho hay.

Về nhân thân của Vũ Anh Tuấn, hồ sơ thể hiện, bị cáo là con út trong 1 gia đình cho 3 chị em. Bị cáo có 3 con, đã ly hôn vợ và đang “cặp kè” với Nguyễn Hồng Nhung. Cả hai đều nghiện ma túy.

Từ năm 1997 đến năm 2006, trong vòng chưa đầy 10 năm, Vũ Anh Tuấn đã “lận lưng” tới 5 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 29/5/2017, Tuấn một lần nữa phải tra tay vào còng bởi hành vi phạm pháp đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Cơ quan tố tụng nhận định, Tuấn phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm. Trên cơ sở kết luận điều tra và các chứng cứ thu thập được, VKS kết luận: Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Anh Tuấn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm về số ma túy đã vận chuyển và tàng trữ tại nhà riêng.

Phiên tòa một lần nữa không được mở theo đúng kế hoạch. Trước thông báo hoãn tòa, 1 đồng chí công an nói với bị cáo: “Đứng dậy, đi về ăn cơm”. Lúc đó, Tuấn mới đứng lên theo cán bộ công an ra xe về trại giam.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn