"Bông hồng" hiếm của giới cảnh vệ: Vừa xinh đẹp vừa tài năng khiến nam giới cũng phải nể phục

( PHUNUTODAY ) - Nữ Thượng uý Đặng Thị Hồng Nhung thuộc ộ Tư Lệnh Cảnh vệ là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng xuất chúng khiến nam giới cũng phải nể phục.

Đặng Thị Hồng Nhung là con gái của Thượng tá Đặng Quốc Trung - Sĩ quan bảo vệ tiếp cận kỳ cựu của lực lượng cảnh vệ, người từng tháp tùng cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cô sinh năm 1987, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao 1m74. Gần 10 năm qua, Hồng Nhung đảm nhận vị trí bảo vệ cho các chính khách quan trọng.

Thượng úy Đặng Thị Hồng Nhung -

Thượng úy Đặng Thị Hồng Nhung - "bông hồng thép" của giới cảnh vệ Việt Nam. (Ảnh: Ngôi sao)

Ban đàu, Hồng Nhung theo học chuyên ngành ngoại ngữ tại một trường đại học ở Hà Nội. Sau đó, cô quyết định rẽ hướng sang lực lượng công an. Thừa hưởng tính cách mạnh mẽ từ bố, cô đạt rất nhiều thành tích cao trong học tập. Võ ngành, võ chiến thuật, võ đối kháng, kỹ năng tác chiến hay bơi lội, nữ cảnh vệ đều hoàn thành xuất sắc khiến cánh mày râu cũng phải nể phục. Đặc biệt, cô có biệt tài phi dao ở cự ly 50m chuẩn tới 99%. Tại Liên hoan võ thuật Thanh niên Công an nhân dân lần thứ hai, Hồng Nhung còn giành huy chương bạc và được khen ngợi khi đánh những thế võ Karate điêu luyện.

Nữ cảnh vệ nhận nhiệm vụ pháp tùng tại Hội nghị APEC năm 2017. (Ảnh: Ngôi sao)

Nữ cảnh vệ nhận nhiệm vụ pháp tùng tại Hội nghị APEC năm 2017. (Ảnh: Ngôi sao)

Sau khi hoàn thành huấn luyện, trong 3 năm công tác đầu tiên, "bóng hồng" sinh năm 1987 được phân công về Trung đoàn 375, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra hành lý cho quan khách viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2012, cô tham gia vào Đội bảo vệ khách quốc tế thuộc Phòng 7 - Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ và đảm nhận vị trí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam hay hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong Đảng, Nhà nước, cũng như các hội nghị cấp Nhà nước.

Suốt 10 năm qua, Đặng Thị Hồng Nhung vẫn thường nhận nhiệm vụ trở thành "lá chắn sống", bảo vệ rất nhiều nhân vật quan trọng như phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng thống Bangladesh,...

Thượng úy Đặng Thị Hồng Nhung (ngoài cùng bên phải) tham gia tháp tùng phu nhân tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: Công an nhân dân)

Thượng úy Đặng Thị Hồng Nhung (ngoài cùng bên phải) tham gia tháp tùng phu nhân tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: Công an nhân dân)

Vào năm 2017, Thượng uý Đặng Thị Hồng Nhung được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in trông chuyến thăm tại Đà Nẵng nhân dịp Hội nghị APEC (thời điểm này, Hồng Nhung đang công tác tại K10).

Nụ cười tươi của nữ Thượng uý Đặng Thị Hồng Nhung (Ảnh: Vietnamnet)

Nụ cười tươi của nữ Thượng uý Đặng Thị Hồng Nhung (Ảnh: Vietnamnet)

Hồng Nhung cho biết thêm, mỗi lần thực hiện công tác bảo vệ các vị khách quan trọng, cô đều phải gác lại chuyện riêng. Nhiều lần, "bóng hồng" của giới cảnh vệ còn bị bạn thời đại học chê là "chảnh", hoặc thậm chí ngó lơ luôn bạn trai vì công việc. Dẫu vậy, chưa một lần nào cô muốn từ bỏ công việc của mình.

Không chỉ có Hồng Nhung, trong giới cảnh vệ Việt Nam còn có những "bóng hồng" xinh đẹp, tài năng khác như: Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ Trung đoàn 375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Trung úy Đỗ Kim Thúy; Trung úy Lê Thu Phương.

Công việc vất vả, trách nhiệm và áp lực nặng nề nhưng các nữ sĩ quan cảnh vệ cho biết, họ rất tự hào.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link