Ngắm những khoảnh khắc không thể nào quên của các "tân binh nhí" trong lễ khai giảng sáng 5/9

( PHUNUTODAY ) - Ngày đầu tiên đi học, có bé còn ngơ ngác, thậm chí khóc òa trong vòng tay mẹ, có cháu đã chạy ùa vào trường cùng các bạn mới quen. Và cũng không ít cháu còn ngáp ngắn ngáp dài vì chưa thích nghi được múi giờ 'của người lớn'

Hôm nay, ngày 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước nô nức dự lễ ngày khai trường chào đón năm học mới 2018 - 2019. Những hình ảnh rộn ràng, nô nức trong ngày hôm nay của nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã được ghi lại.

Empty

Nhưng đáng chú ý phải kể đến những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, trong đó có những cô cậu bé mẫu giáo, những em học sinh lớp 1 lần đầu tham dự lễ khai giảng trong "sự nghiệp đèn sách" đã không giấu nổi sự mệt mỏi, lo lắng và òa khóc nức nở ngay giữa buổi lễ tưng bừng này.

Tay cầm cờ nhưng mặt vẫn

Tay cầm cờ nhưng mặt vẫn "mếu"

Dù bố mẹ, ông bà, các cô giáo phải liên tục động viên, nhưng buổi lễ vẫn diễn ra trong những tiếng thút thít của các bé. Lễ khai giảng "đẫm nước mắt" và nhiều lần ngáp ngủ chắc hẳn sẽ là kỉ niệm khó quên...

Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng yêu của ngày đầu năm học mới nhé:

Biểu cảm

Biểu cảm "chủ đạo" của những cô cậu học trò tí hon có lẽ vẫn là mặt mếu máo khóc

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Kèm theo là những cái ngáp vì chưa quen với nếp học tập dậy sớm đi học

Kèm theo là những cái ngáp vì chưa quen với nếp học tập dậy sớm đi học

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Số khác lại ngơ ngác khi đến trường

Số khác lại ngơ ngác khi đến trường

Empty
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn