Khi thay đổi lăng kính nhìn đời, bạn sẽ thấy kiếp nhân sinh thật phi phàm

( PHUNUTODAY ) - Đùng chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi chữ tâm trong đời. Học làm người rồi mới học những thứ khác.

Một vị lữ khách trông thấy một bà lão ở trên bờ sông. Bà lão đang lo lắng không biết vượt qua sông thế nào?

Mặc dù toàn thân mệt mỏi rã rời, người lữ khách vẫn cố gắng hết sức mình giúp bà lão vượt qua sông.

Sau khi đã qua được sông, thật không ngờ, bà lão khiến người lữ khách rất thất vọng…

Sau khi qua sông, bà lão không nói gì cả, vội vàng bỏ đi.

Người lữ khách cảm thấy rất hối hận: “Dường như thật không đáng phải cố gắng nỗ lực giúp bà lão! Bởi vì ngay cả hai chữ“ Cám ơn’’, mình cũng không được nhận.

Đâu biết rằng, vài tiếng sau, trong lúc anh mệt không thể tiếp tục bước đi thì có một vị trẻ tuổi đuổi theo anh.

Người này nói: “Cám ơn anh vì đã giúp bà nội tôi! Bà dặn tôi mang cho anh một chút đồ và nói chắc anh sẽ dùng đến nó.

Nói xong vị này lấy lương khô ra đưa cho anh, đồng thời tặng anh một chú ngựa.

nguabach31

Khi trao người hoa hồng, tay lưu lại hương thơm

Khi trao đóa hoa cho người khác, người đầu tiên ngửi thấy mùi hương là chính bản thân mình.

Khi ném bùn đất về phía người khác, thứ đầu tiên bị bẩn là tay của chúng ta.

Con người thường nhìn lên thì sẽ ngày càng cao hơn, nếu cứ cúi đầu chọn điều tiện lợi thì sẽ còng lưng gù xuống.

Chỉ cần đôi bàn chân vẫn đặt trên mặt đất, thì đừng xem nhẹ bản thân mình. Nhưng chỉ cần vẫn còn sống trên trái đất này thì cũng đừng quá đặt nặng bản thân.

Mặt nạ nếu đeo quá lâu thì sẽ sinh ra một khuôn mặt mới, muốn gỡ xuống ắt cũng phải trải qua một phen gian truân.

Khi chúng ta dùng một ngón tay chỉ vào người khác thì đừng quên rằng 3 ngón tay còn lại lại đang chỉ về phía mình.

danhngonhanhphuc78

Có xả mới có đắc, buông bỏ mới không phiền não

Có xả mới có đắc, buông bỏ mới không phiền não. Lãng quên mới có thể an tịnh, khoan dung mới có được lòng người.

Bạn đối xử với người khác thế nào thì họ cũng sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Đây là định luật vàng!

Bạn là cội nguồn của mọi thứ. Kết quả ngày hôm nay đều là do bạn đã “đặt hàng” với vũ trụ mà thôi!

Hãy cảm tạ những người đã từng giúp bạn, bởi họ khiến bạn cảm thấy mình có được tình yêu và lòng tin!

Hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương bạn, bởi họ giúp bạn trưởng thành và học cách nhận biết người khác!

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn