Cụ ông gần 100 tuổi đều đặn mua 6.000 thỏi socola suốt 10 năm để trao tặng những người xung quanh

( PHUNUTODAY ) - Thật tuyệt vời khi cuộc sống có những người trao đi muôn vàn yêu thương ấm áp như cụ ông này!

Bob Williams (94 tuổi) là một cựu chiến binh thời Thế chiến II, khi còn trẻ ông từng làm huấn luyện viên bóng đá trong trường trung học. Từ khi về hưu khoảng 10 năm nay, cứ thứ 7 hàng tuần, ông cụ lại đều đặn đi đến cửa hàng Dollar General ở Long Grove để mua socola sữa của hãng Hershey.

Sau đó, ông trao cho người thu ngân và những người xếp hàng phía sau ông mỗi người một ít. Số còn lại, ông mang trao cho bất cứ ai gặp được trên đường trở về. Cứ như thế từ đó đến nay, ông cụ đã cho đi gần 6.000 thanh socola.

204614_bob_williams_hersheys

Hành vi tử tế của cụ Williams không chỉ bắt đầu từ cửa hàng kẹo mà cụ ông còn có cho riêng mình một ngăn tủ với đầy socola được làm đông tại nhà. Và cứ mỗi sáng thứ 7 ra ngoài, ông lại mang theo vài thỏi để tặng những người gặp được trên đường.

'Điều đó khiến người được nhận nở nụ cười. Và nụ cười của người khác khiến tôi cảm thấy hạnh phúc' - ông nói.

Hàng xóm của ông cụ - Fay cũng chia sẻ rằng mỗi năm vào ngày lễ Valentine thì người đàn ông già tốt bụng này đều đi vòng vòng khắp các ngõ để tặng cho những nhà có phụ nữ một thỏi socola kèm theo một cái ôm ấm áp.

Cô nói: 'Năm ngoái tôi vừa chia tay với Bob, người bạn trai lâu năm của mình, trong lúc tôi ngồi khóc trước thềm nhà thì ông Will đến, ông tử tế và nhẹ nhàng như người ông của tôi vậy, tôi cảm thấy cảm kích lắm. Ông luôn luôn là vậy, tốt bụng và nhân ái'.

204638_63_201448927

Jan Hartwig Heggen - một trong những người bạn thân của ông Williams, chia sẻ với CNN rằng: 'Người đàn ông kẹo (tên gọi thân mật của ông Williams) rất tốt, cũng rất được chào đón ở thị trấn, có khoảng hơn 800 người ở đây luôn vui vẻ vẫy chào mỗi khi ông ấy đi qua. Khoảng 3 năm trở lại đây, tôi đã nhận hơn 300 thỏi kẹo, thường thì ông ấy chỉ để ở trước cửa nhà tôi mà không cần vào nhà làm một ly nước gừng ấm'.

Để vinh danh sinh nhật lần thứ 161 của người sáng lập ngành kẹo Milton Hershey, hôm thứ 5 tuần trước, 'ông lớn' trong ngành socola này đã cho nhân viên của mình thực hiện các chiến dịch tựa như những điều Williams đã làm trong nhiều năm qua.

Để cảm ơn lòng nhân ái của ông, sắp tới đây cửa hàng sẽ cùng ông tham gia chiến dịch #heartwarmingtheworld với mục đích trao tặng socola cho những người đang vật lộn với những ảnh hưởng từ cơn bão Florence. Và cụ ông 94 tuổi này vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ một phần sức để giữ cho những nỗ lực trước giờ của mình được diễn ra mãi mãi.

Một nhân viên của cửa hàng bán kẹo socola - Jill Baskin đã ví von lòng tốt của ông Williams như một ngôi sao sáng của phía Bắc. Ông đã nghỉ hưu từ thập kỷ trước. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục giáo dục người khác từ những hành động đẹp đẽ của mình. 'Ông ấy dạy tất cả chúng ta cách về lòng tử tế' - người này nói.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn