Vụ đôi nam nữ thuê khách sạn tự vẫn: Chàng trai trong cuộc tiết lộ nguyên nhân

( PHUNUTODAY ) - Nam thanh niên bước đầu đã thừa nhận, cô gái tử vong trong khách sạn là bạn gái của mình và cả 2 mới yêu nhau khoảng vài tháng. Do bị gia đình ngăn cấm tình cảm nên đôi nam nữ đã thuê phòng để tâm sự.

Liên quan đến sự việc đôi nam nữ thuê khách sạn tự vẫn đang khiến dư luận xôn xao, ngày 5.3, Công an quận 9 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi án đôi nam nữ thuê khách sạn để tự tử ở khu vực. Danh tính cô gái tử vong được xác định là Nguyễn Thị Huỳnh N (SN 1997, quê ở Vĩnh Long, là sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM). Bạn trai của chị N. là Võ Thanh Duy (SN 1996, ngụ quận 9).

Hiện trường khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Hiện trường khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Theo lời khai của Duy, khoảng 23h ngày 2.3, Duy đưa chị N. đến khách sạn Bình Minh ở khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A và thuê phòng 303 để tâm sự.

Tại đây, đôi nam nữ đã uống 1 chất lạ (chưa rõ thuốc gì) và nằm lăn ra phòng khách sạn. Sau đó, Duy tỉnh dậy phát hiện chị N. tử vong nên đã dùng vật nhọn cắt vào cổ tay mình để tự vẫn nhưng không chết. Vì mất nhiều máu nên Duy nằm bất tỉnh trong phòng khách sạn.

Đến 21h45 ngày 3.3, gia đình của Duy không thấy con về nên đã đi tìm thì phát hiện Duy thuê phòng khách sạn ở phường Tăng Nhơn Phú A. Sau đó, người mẹ cùng chủ khách sạn mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện chị N. nằm bất động trên giường đã tử vong. Duy đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm thi thể chị N, công an xác định không thấy dấu hiệu tác động của ngoại lực, ngoài ra vụ việc còn nhiều tình tiết cần tiếp tục làm rõ. Hiện, cơ quan công an đã lấy mẫu chất lạ mà Duy khai báo để xét nghiệm.

Cách đây 3 năm cũng đã xảy ra sự việc đau lòng tương tự. Chỉ vì bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm nên một cặp đôi ở Thanh Hóa đã mặc đồ cưới vào nhà nghỉ tự tử.

Ngày 29/11/2015, liên quan đến cặp đôi trẻ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Theo thông tin chia sẻ, cặp đôi này bị gia đình ngăn cản không cho tiếp tục mối quan hệ.

Thậm chí, để khẳng định thái độ phản đối quyết liệt, mẹ của cô gái trẻ cũng đã dọa sẽ tự tử nếu như hai người vẫn còn nuôi ý định cưới hỏi vì cả hai chưa đủ khả năng để chăm lo cuộc sống gia đình riêng.

Rất muốn ở bên nhau nhưng gia đình ngăn cản, vậy nên họ đã quyết định đi chụp ảnh cưới và sau đó thuê một nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt cỏ.

Rất may là sự việc này đã được phát hiện kịp thời và cặp đôi đã được đưa đi cấp cứu rửa ruột. Đến thời điểm hiện tại, họ đã đi qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Cũng có thông tin, gia đình hai bên đã chấp thuận cho hai người họ tổ chức đám cưới vì không muốn có thêm bất kỳ điều tương tự xảy ra trong thời gian tới.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn