Đem súng của ông nội đi khoe, thiếu niên bị cướp cò suýt chết thảm

( PHUNUTODAY ) - Một thiếu niên lén trộm khẩu K54 của ông nội đem đến quán trà sữa khoe với bạn cùng lớp. Khẩu súng bị cướp cò khiến một học sinh bị thương ở tay…

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 8-12, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã bàn giao khẩu súng K54 và 5 viên đạn cho Ban chỉ huy quân sự huyện Hóc Môn xử lý.

Khầu súng K54 này được Công an huyện Hóc Môn thu giữ của một nam sinh cấp 2 trong quán trà sữa, khi nam sinh này đem súng ra khoe và súng cướp cò khiến một học sinh bị thương.

sung

Ảnh minh họa. 

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 6-12, em H (12 tuổi, ngụ Tân Hiệp, Hóc Môn, học sinh cấp 2) cùng nhóm bạn đến quán trà sữa gần trường THCS Đỗ Văn Dậy ngồi uống nước.

Trong lúc nói chuyện em H móc trong người ra khẩu súng K54 khoe với bạn. Thấy khẩu súng nhiều học sinh bu lại xem khiến khẩu súng rơi xuống đất, hộp tiếp đạn văng ra ngoài. Một học sinh khác cầm khẩu súng lên xem thì súng bị cướp cò gây ra tiếng nổ, viên đạn bay trúng tay em H.

Nghe tiếng súng nổ nhiều người trong quán hoảng hốt báo với Công an và đưa H đi chữa trị. Công an Hóc Môn thu giữ khẩu súng và hộp tiếp đạn lập hồ sơ làm rõ. Bước đầu H cho biết khẩu súng trên là của ông nội H (đã mất). Ông nội H trước kia là bộ đội Trường Sơn nên giữ khẩu súng này làm kỷ niệm.

Trước đó không lâu, một thiếu niên 13 tuổi khác cũng vô tình bắn chết mình vì livestream khoe súng trên Instagram.

Tối thứ hai, ngày 10/4/2017 sau khi đi đổ rác, Malachi Hemphill trở lại phòng mình và bắt đầu bật livestream cùng bạn bè trên Instagram.

t

 

Không lâu sau đó, mẹ và em gái của Malachi bỗng dưng nghe một tiếng nổ lớn từ phòng cậu bé, khi cả hai chạy lên thì phát hiện Malachi Hemphill đang nằm sóng soài trên sàn nhà đầy máu, tay cầm khẩu súng và điện thoại thì đang trong chế độ livestream. Thiếu niên 13 tuổi lập tức được đưa đến bệnh viện Grady ở Alanta, nhưng do vết thương quá nặng, cậu đã không qua khỏi.

Ngay khi nghe tiếng súng nổ trên livestream, khoảng 40-50 người bạn đang theo dõi Instagram của Malachi lúc đó đã lập tức chạy đến nhà cậu bé để kiểm tra tình hình.

Theo bà Shaniqua Stephens, mẹ Malachi, có ai đó đã yêu cầu cậu bé làm một video nói về súng, hiện giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác về việc tại sao Malachi lại có một khẩu súng trong tay, dù theo mẹ cậu bé, khẩu súng này được nhóm bạn bè của con trai mình chuyền tay nhau.

Bên cạnh cuộc điều tra của cảnh sát, cha mẹ Malachi cũng đang tìm hiểu về các mối quan hệ, hoạt động của con trai trên mạng xã hội, được biết cậu bé có khá nhiều tài khoản ảo.

Đau lòng trước sự ra đi quá đột ngột của con trai, bà Stephens đã gửi lời cảnh tỉnh sâu sắc đến tất cả các bậc cha mẹ: “Hãy quản lý điện thoại của con mình, đừng bao giờ rời mắt khỏi chúng.”

Trước tai nận bất ngờ của Malachi, thế giới đã ghi nhận không ít trường hợp thanh, thiếu niên tự sát trong khi đang livestream trên mạng xã hội.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn