Cậu bé lớp 3 nhặt được 44 triệu đồng không dám đi chơi, quấn lấy ông bà chờ trả lại cho người mất

( PHUNUTODAY ) - Nhặt được 44 triệu đồng, cậu bé lớp 3 liên tục quấn lấy ông bà đòi tìm người đánh mất để trả lại. Cậu bé thậm chí còn không dám đi chơi chờ trả lại tiền cho người đánh rơi.

Mới đây, ông Lê Tấn Triệu - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), cho biết nhà trường đã tổ chức tuyên dương dưới cờ và tặng giấy khen cho em Nguyễn Nhật Nam - học sinh lớp 3A - vì nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Trước đó ngày 24/2, trên đường đi học về nhà, Nam nhặt được chiếc ví. Khi kiểm tra ví này, ông bà nội của Nhật Nam thấy trong ví có 44 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân và một chiếc điện thoại di động.

Sau đó, người nhà của Nam đã tìm cách liên lạc với người bị đánh rơi ví, trả lại tài sản bị mất.

photo-3-15201243826422039371873

Bé Nguyễn Nhật Nam

Chia sẻ về đứa cháu nội, bà Trịnh Thị Bảy vui vẻ nói: "Thằng Nam ngoan lắm, cứ đi học về là chơi với em. Hôm đó nó vừa về đến nhà liền chạy ù một mạch tìm ông nội, nó nói con nhặt được cái ví với điện thoại nè, ông bà tìm cách trả cho người ta đi. Nó bảo với ông bà là ở trường cô dạy nó khi nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất, nó cứ một mực nói ông bà dắt nó lên trường để gặp thầy cô mà nhờ giúp đỡ".

"Lúc tôi mở chiếc ví ra, trời ơi toàn bạc 500.000 đồng không hà. Tôi sợ quá mới bảo ông nhà, làm sao tìm được người ta để trả bây giờ hả ông, tiền nhiều quá. Gặp mình như người ta, chắc tôi chết mất. Số tiền đó có khi cả đời không làm được. Thằng Nam thì cứ bu lấy tôi liên tục hỏi sao người mất đến lấy lại được khiến tôi cũng rối luôn", bà Bảy cười kể lại.

Theo bà Bảy, thường thì Nam sau khi đi học về sẽ dắt em trai đi chơi cùng với lũ trẻ quanh xóm nhưng hôm đó suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, Nam cứ quấn lấy ông bà để chờ người mất tiền đến nhận lại.

Cũng theo bà Bảy, Nam là con trai đầu của thằng con út của bà, bố mẹ Nam cũng chỉ quanh quẩn làm vườn trong nhà, làm đủ ăn đủ tiêu chứ không dư giả gì mấy. "Thằng bé nói sau này muốn học thật giỏi để làm thầy giáo vì thầy cô ở trường luôn dạy cho nó điều tốt, sống thật thà và phải giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn", bà Bảy tự hào nói.

Trò chuyện với chúng tôi, bé Nam tâm sự: "Lúc con nhặt được tiền, con run lắm, con cũng không biết trong đó có bao nhiêu tiền cả, con vội chạy về nhà đưa cho ông bà nội. Con nói với ông bà, xin giúp con trả lại cho người ta chứ ai mất tiền chắc buồn lắm. Ông bà bảo số tiền này rất lớn nữa, ở lớp cũng như ở nhà, con được học phải thật thà, khi nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất nên con đã làm theo".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn