Ngày vui lạnh lẽo của nữ sinh đội 2 tầng khăn tang đi thi THPT Quốc gia: “Cứ bước về phía trước vậy thôi”

( PHUNUTODAY ) - Cô bé chịu tang cha và tang bà nội cùng lúc đã đỗ Đại học, hoàn thành đúng tâm nguyện mà người cha quá cố của em mong muốn. Nhưng ngày vui của em lại lạnh lẽo đến khó tả vì chẳng còn ai chung vui...

Em Nguyễn Thị Thu Thủy (học sinh lớp 12/2, trường THPT Tiểu La huyện Thăng Bình, trú tổ 25, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, em đã biết tất cả các môn thi vừa được Sở GD-ĐT công bố.

Ngày 11/7, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố điểm thi, thí sinh này nhận được điểm số như sau: Toán 6,8 điểm, Ngữ văn 7 điểm, Lý 6,75 điểm và môn Tiếng Anh 5,6 điểm. Theo Thủy, với số điểm trên, cô bạn đã trúng tuyển vào ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Cô bé 18 tuổi phải đội 2 vành khăn tang để đi thi kỳ thi THPT Quốc gia

Cô bé 18 tuổi phải đội 2 vành khăn tang để đi thi kỳ thi THPT Quốc gia

Trước đó, sáng 25/6, hình ảnh Thủy đeo cùng lúc 2 vành khăn tang của cha và bà nội đến phòng thi THPT quốc gia, gây xúc động mạnh trong cộng đồng.

Trước ngày cô nữ sinh này đi thi, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi người cha của em khi trên đường đi bán hàng từ chợ về. Mẹ nữ sinh cũng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Chưa dừng lại ở đó, chiều 24/6 khi người thân đưa thi thể bố Thủy về đến nhà, bà nội quá đau buồn đã lên cơn đột quỵ và không qua khỏi.

“Đến giờ em cũng không hiểu vì sao mà mình có thể bước vào phòng thi, làm bài tốt vậy. Lúc ấy, tâm trạng em cứ lấn bấn, làm bài cứ không tập trung. Nhưng nhớ đến lời hứa với ba, em mới chú tâm rồi làm bài hết sức của mình”, Thủy nhớ lại.

Trước ngày Thủy đi thi, bố em gặp tai nạn không qua khỏi, mẹ em bị thương nặng phải cấp cứu. Bà nội nghe tin bố em mất cũng lên cơn đột quỵ rồi từ giã cõi đời. Sóng gió ập đến với cô bé 18 tuổi như cơn vũ bão...

Trước ngày Thủy đi thi, bố em gặp tai nạn không qua khỏi, mẹ em bị thương nặng phải cấp cứu. Bà nội nghe tin bố em mất cũng lên cơn đột quỵ rồi từ giã cõi đời. Sóng gió ập đến với cô bé 18 tuổi như cơn vũ bão...

Hôm nay ngày tập trung con tự đi, ngày mai ba sẽ nghỉ làm 2 ngày để đưa con đi thi…”, đó là lời hứa mà mãi mãi người cha không thể thực hiện được với Thủy. Nghĩ về lời hứa ấy, Thủy không cầm được nước mắt.

Chia sẻ về quyết định chọn ĐH Tôn Đức Thắng, Thủy cho biết, trước kia khi ba cô còn sống, Thủy dự định nộp nguyện vọng vào ĐH Đà Nẵng để xét tuyển. “Ba nói mình học ở đó, ba ra thăm sẽ gần nhưng rồi bây giờ ba đã mất, có nhiều chuyện xảy ra và áp lực kinh tế nữa nên mình chọn Sài Gòn“, nữ sinh chia sẻ.

Đối với nhiều thí sinh khác, chuyện trúng tuyển đại học là một niềm vui lớn. Thế nhưng đối với Thủy, niềm vui đỗ đại học cũng không đủ khỏa lấp nỗi buồn trong căn nhà trống trải, lạnh lẽo. Trước ngày nhập học, nữ sinh này vẫn còn canh cánh nỗi lo về mẹ do từ sau vụ tai nạn, sức khỏe của mẹ cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Đỗ Đại học là tâm nguyện của người cha quá cố của em. Giờ đây, em đã hoàn thành được nguyện vọng của cha, cha em chắc sẽ mỉm cười nơi chín suối

Đỗ Đại học là tâm nguyện của người cha quá cố của em. Giờ đây, em đã hoàn thành được nguyện vọng của cha, cha em chắc sẽ mỉm cười nơi chín suối

Dù thỏa mãn được niềm kỳ vọng lúc sinh thời của cha và bà nội, nhưng Thủy còn nhiều nỗi lo canh cánh.Ngoài nỗi lo về mẹ, Thủy còn lo cho đứa em nhỏ mới hơn 10 tuổi đã phải thay chị gánh vác việc nhà…

“Mẹ vừa mới xuất viện sau vụ tai nạn, sức khỏe còn yếu, em đi rồi không có ai chăm sóc mẹ, chỉ biết cố gắng hết sức học rồi học. Để giúp ba chăm sóc cho mẹ và em sau này”, Thủy chia sẻ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn