Chân dung kẻ đâm gục người yêu cũ rồi lên mạng "khoe" ảnh: “Máu của đứa đã 5 năm bên tao”

( PHUNUTODAY ) - Kẻ cuồng ghen từng nghĩ ra “chiêu trò” dùng chứng minh thư, thẻ sinh viên giả để đặt cầm đồ nhằm vay tiền tiêu xài, khi bị phát hiện thì lại dùng chính xe máy của người yêu để chuộc tiền.

2 ngày sau khi đâm trọng thương người yêu cũ ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), Phạm Văn Viên (SN 1994, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương) tới cơ quan công an đầu thú.

Viên là nghi phạm đâm trọng thương người yêu cũ là chị Nguyễn T. (SN 1993, quê quán ở Hưng Yên) ở phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội).

Phạm Văn Viên - đối tượng ra tay tàn độc với người yêu cũ - đã đầu thú sau khi được cơ quan công an và gia đình vận động. Ảnh: ANTĐ

Phạm Văn Viên - đối tượng ra tay tàn độc với người yêu cũ - đã đầu thú sau khi được cơ quan công an và gia đình vận động. Ảnh: ANTĐ

Chị T. đang làm y tá tại một thẩm mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân. Trước đó, Viên và chị T. từng yêu nhau 5 năm, khi cùng học trường trung cấp Y ở Hải Dương. Năm 2016 hai người chia tay. Đòi quay lại song chị T. không đồng ý, Viên nhiều lần nhắn tin đe dọa chị T. Gần đây, phát hiện chị T. có bạn trai, Viên liên tục ghen, tuyên bố sẽ trả thù.

Tối 14/10, Viên tới gặp chị T. ở phố Bùi Thị Xuân, rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào chị này, khiến nạn nhân gục xuống đường. Viên gọi điện cho người thân của nạn nhân để thông báo sự việc, rồi tắt điện thoại, bỏ trốn.

Sự việc xảy ra tối 14/10.

Sự việc xảy ra tối 14/10.

Chị T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật. Đến trưa 15/10, nạn nhân hồi tỉnh và nói được một cách yếu ớt. Tối 16/10, Viên đã tới trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng để đầu thú.

Em gái của nạn nhân - chị Nguyễn Nhiên (tên nhân vật đã được thay đổi, SN 1996, trú tại Hưng Yên) – cho biết, chị T. và đối tượng Viên từng yêu nhau khoảng 5 năm, trong thời gian hai người học tại Hải Dương.

Trong thời gian này, Viên đã về chơi ở nhà chị T. một lần, và không tạo ra ấn tượng đặc biệt nào. Trong khi đó, mẹ của Viên cho biết đối tượng này chưa dẫn chị T. về nhà mình ở Hải Dương lần nào.

Đặc biệt, trong thời gian hai người yêu nhau, mẹ Viên từng gọi điện nói nặng lời với chị T., vì cho rằng chị là người rủ Viên đi buôn bán và “bị mất tiền”, nên bà phải hỗ trợ tiền cho Viên.

Chị T. đã bị kẻ cuồng ghen đâm 9 nhát đến trọng thương.

Chị T. đã bị kẻ cuồng ghen đâm 9 nhát đến trọng thương.

Theo chị Nguyễn Nhiên, mối quan hệ giữa Viên và chị T. xấu đi khi cách đây khoảng 2 năm, Viên nghĩ ra “chiêu trò” dùng chứng minh thư, thẻ sinh viên giả để đặt tại các hiệu cầm đồ nhằm vay tiền tiêu xài.

Trong một lần thực hiện hành vi lừa đảo này, Viên bị phía cửa hàng phát hiện, và giữ xe máy đang đi lại, bắt chuộc tiền. Đây là chiếc xe máy của chị T. mà Viên vẫn lấy để dùng, do chưa có xe riêng.

Sau đó, gia đình của chị T. và chị Nhiên đã phải mang 5 triệu đồng lên để chuộc xe. Sự việc này khiến các anh họ của chị T. là anh N. và Q. (đều trú tại Hà Nội) đã phải nói lời cảnh cáo với Viên, và gia đình chị T. cũng không ủng hộ mối quan hệ này.

Khi chị T. quyết định chia tay Viên vào khoảng năm 2016, kẻ cuồng ghen liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, rồi lại năn nỉ nối lại tình cảm. Quá trình nhắn tin, năn nỉ này cứ lặp đi lặp lại.

Lời rùng rợn của kẻ cuồng ghen sau khi đâm bạn gái. Ảnh chụp màn hình

Lời rùng rợn của kẻ cuồng ghen sau khi đâm bạn gái. Ảnh chụp màn hình

Ban đầu, chị T. còn hồi đáp, khuyên nhủ, song khoảng gần 1 năm trở lại đây, chị T. quyết định giữ yên lặng, không trả lời tin nhắn và cuộc gọi nữa. Điều này khiến Viên dường như càng trở nên hung hãn, manh động hơn.

Thậm chí, trên trang Facebook cá nhân, Viên còn chụp ảnh “khoe” mua dao găm, và nói bóng gió về việc “sẽ có máu đổ”. Các em gái của chị T. khi đọc được đã cảnh báo cho nạn nhân, song do quá trình đe dọa của Viên kéo dài từ trong quá khứ nên chị T. có phần chủ quan, cho rằng kẻ cuồng ghen này chỉ có ý định dọa.

Vào ngày đối tượng Viên ra tay đâm nhiều nhát vào người yêu cũ ở phố Bùi Thị Xuân (tối ngày 14/8/2018), kẻ cuồng ghen này bình tĩnh tới mức gọi điện về cho mẹ của chị T., hỏi “đang làm gì” và thông báo “đã đâm chết con bà rồi đấy, lên cổng công ty mà mang xác về”.

Sau đó, Viên còn gọi điện cho anh họ của chị T. là anh N. và nói rằng “ra 125 Bùi Thị Xuân”. Khi hai người anh họ chạy tới nơi thì đã thấy chị N. nằm gục bên vũng máu, được người đi đường sơ cứu và đang chờ xe cứu thương.

Trưởng Công an xã tại địa phương cho biết, Viên đã ra Hà Nội làm việc từ lâu nên mọi người ở quê ít có ấn tượng về đối tượng này. Công an xã chỉ lưu lại thông tin Viên từng đi buôn bán pháo, và bị bắt, xử lý về hành vi này.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn