Con gái à? FA và có người yêu, cái nào vui hơn?

( PHUNUTODAY ) - Các nàng FA à, không phải ghen tị với hội có gấu đâu, bởi cuộc sống “couple” chưa hẳn đẹp như bạn nghĩ đâu nhé!

Ngày nay con gái sống độc thân chẳng phải là điều gì đó quá ghê gớm. Suy nghĩ phụ nữ phải có đàn ông mới sống được đã lỗi thời rồi và con gái hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của chính mình.

- Quỹ thời gian của bạn và hội "tám" lúc nào cũng thoải mái, sẵn sàng nhận một cú phone để window shopping.

- Không phải nhức đầu khi luôn suy nghĩ về quà cáp khi đến dịp Valentine, Noel, Tết… chỉ để tặng cho một người duy nhất.

FA-la-gi

- Thoải mái làm quen, tăm tia bạn khác giới mà không hề thấy “tội lỗi”. Đi chơi với bất cứ ai mà bạn cảm thấy hơi “hợp hợp” với mình.

- Việc học sẽ được tập trung cao độ hơn, thay vì cứ ngồi đó đợi chờ sms hay những cuộc gọi từ người nào đó.

- Không bị ai kiểm soát như: “Anh/Em đang ở đâu vậy?”, “Anh/Em đang làm gì đó?”, “Anh/Em đang ở đó với ai?”...

- Trải rộng trái tim để dành tình cảm cho gia đình nhiều hơn, bạn bè nhiều hơn.

- Độc lập trong những quyết định của bản thân.

Ở nhà một mình, con gái có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không ngại ngùng bởi cái nhìn của mọi người xung quanh, thật là một cuộc sống độc thân tuyệt vời.

Vừa về đến nhà, nếu mệt mỏi quá có thể nằm vật ra, chẳng phải ngại ngùng hay ý tứ gì cả.

Thế nhưng, khi xuất hiện một chàng trai trong cuộc đời bạn, mọi thứ như thay da đổi thịt, không hẳn là phiền phức và rắc rối như mọi người nghĩ đâu, lúc mới yêu là khoảnh khắc thú vị nhất đấy.

hinh-anh-noel-cua-fa-doc-than-4-1-e1480921775225

- Sẽ có người luôn sms hay gọi điện thoại cho bạn vào buổi sáng chúc ngày mới và chúc ngủ ngon vào buổi tối. 

- Khi bạn bệnh, sẽ có người luôn hỏi thăm bạn liên tục, nhắc nhở uống thuốc đầy đủ và chép bài hộ bạn vì sợ bạn không theo kịp chương trình học.

Còn nỗi khổ thì sao:

Nỗi khổ ai thấu của cô nàng tóc vừa dài vừa dày, sấy hoài mà vẫn chưa thấy khô trong khi đã sắp trễ giờ hẹn. 

Nỗi khổ của nhiều cô gái, mặc dù quần áo chất đầy tủ nhưng vẫn không biết chọn bộ nào để mặc đi hẹn hò cùng người yêu. Đối với con gái, trang phục, chỉ có thiếu chứ không bao giờ là vừa đủ cả.

Đôi khi mái tóc dài yêu thích của bạn lại là rắc rối của người kia, nhưng anh ấy cũng yêu điều này luôn mà phải không nào.

Rồi cũng có giai đoạn, cả hai bắt đầu chán nhau và giãn ra....

Nhưng sau tất cả, nếu hai người là của nhau thì sớm hay muộn chắc chắn cũng sẽ quay về bên nhau.

Cuộc sống độc thân hay có người yêu đều có thú vị riêng của nó, hãy cố gắng tận hưởng bạn nhé!

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT