Diva Mỹ Linh hạnh phúc khi con trai đậu trường đại học y ở Úc

( PHUNUTODAY ) - Sau kỳ thi, con trai của Diva Mỹ Linh đã nhận được kết quả của đại học Melbourne tại Úc.

Diva Mỹ Linh và Anh Quân có 2 người con chung, cả hai đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Đặc biệt cậu con trai Duy Anh khá hứng thú với nhảy và piano. Dù vậy, Duy Anh lại không theo đuổi đam mê làm nghệ sĩ như bố mẹ mà quyết định học ngành y.

Mới đây, Mỹ Linh bất ngờ chia sẻ niềm hạnh phúc khi con trai đã nhận được khóa học trở thành bác sĩ tại trường đại học Melbourne. Cô viết: "Sáng dậy có tin vui, con trai sau nhiều ngày chờ đợi thì kết quả đã chính thức được học ngành Y, ngành nghề con nói càng học càng say mê. Cả nhà mừng cho con". Duy Anh đã có kết quả lọt vào top 2% điểm tốt của Úc.

con-trai-my-linh 2

Cô nói về con trai: "Anh Duy học ra học chơi ra chơi, không việc gì bố mẹ phải nhắc, chơi game phá đảo là chuyện thường. Nếu con thích thì cứ chơi, bố mẹ cũng chỉ bảo: Sắp xếp thời gian hợp lý đi, chơi nhiều mà không thi tốt là về chứ mẹ không có tiền trả thêm đâu, tuỳ con quyết định đời mình đấy nhé".

con-trai-my-linh 1

Mỹ Linh và Anh Quân kết hôn năm 1988, có với nhau 2 người con ruột, còn một người con là con riêng của Anh Quân. Con gái lớn là Anna Trương, tên tiếng Việt là Trương Mỹ Hà (con riêng của Anh Quân và vợ trước), người con thứ hai là Trương Anh Duy và con gái út là Trương Mỹ Anh. Dù đã hơn 20 năm nhưng vợ chồng Mỹ Linh và Anh Quân vẫn là một trong những gia đình kiểu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, họ còn có 3 người con tài năng. 

Bên cạnh thành tích học tập tốt, 3 người con của Mỹ Linh và Anh Quân cũng có ngoại hình thu hút, được đánh giá là nền tảng tốt cho việc gia nhập làng giải trí. 

Ca sĩ Mỹ Linh được hàng triệu khán giả Việt yêu mến, cho dù nhiều năm qua đi, cô vẫn xứng danh là diva của làng nhạc Việt. Cô còn được mến mộ bởi sự khéo léo trong cuộc sống gia đình, nói không với scandal. Nếu ai yêu mến nhạc Việt chắc chắn sẽ không thể quên được những bản hit đình đám một thời của Mỹ Linh như Thì thầm mùa xuânChị tôiHà Nội đêm trở gióHương ngọc lanTrưa vắngPhút giao thừa lặng lẽ…