Giáo viên mầm non "thất nghiệp" mùa dịch phải đi bán hàng, giúp việc theo giờ kiếm thêm thu nhập

( PHUNUTODAY ) - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều giáo viên đã phải nghĩ đủ kể để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Không còn nụ cười vui vẻ, quần áo gọn gàng ra đón trẻ như thường ngày mà người ta thường thấy ở các giáo viên mầm non. Trong đợt tái bùng phát Covid-19 này, họ đã phải vất vả, chật vật kiếm nghề mưu sinh.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Loan (37 tuổi, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)- chủ một trường mầm non tại huyện Sóc Sơn, hiện đang làm nhiệm vụ gác cổng tại chốt kiểm dịch vào xã Kim Chung cho hay:

Giáo viên tìm đủ nghề trong mùa dịch (Ảnh: TPO)

Giáo viên tìm đủ nghề trong mùa dịch (Ảnh: TPO)

Tất cả giáo viên thất nghiệp hết lần này, đến lần khác. “Năm ngoái, các cô phải làm đủ nghề, thậm chí cả việc dọn dẹp, bốc vác thuê để kiếm sống trong thời gian dài. Nay tiếp tục mất việc, mọi người không biết dựa vào đâu".

Để giúp đỡ các nữ đồng nghiệp, chị Loan tận dụng mối quan hệ của mình để mua hoa quả với giá tốt rồi kêu gọi các cô cùng bán. Hằng ngày, cứ tầm 5h sáng, chị lại phóng xe vượt hơn 30km từ nhà lên Sóc Sơn chở từng thùng hoa quả lên trường. Lớp học trước đây là nơi đón các cháu, gặp gỡ phụ huynh tay bắt mặt mừng giờ trở thành “cứ điểm” tập kết đủ các loại hoa quả, nào mận, nào xoài.

Các giáo viên chung nhau phân chia hoa quả về bán (Ảnh: TPO)

Các giáo viên chung nhau phân chia hoa quả về bán (Ảnh: TPO)

Cô giáo Nguyễn Thị Lý 31 tuổi (xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội) sau khi lấy hoa quả từ trường về, cô thường vừa đăng bán trên Facebook, vừa chở đi quanh xã để rao, có hôm xách ra ngoài chợ.

"Hôm nào bán tốt, cũng kiếm được 50 nghìn đồng mua thức ăn cho gia đình, hôm nào ế coi như bán lấy vốn", chị Lý tâm sự.

Cùng cảnh ngộ, chị Lã Thị Tâm (29 tuổi, Xuân Giang, Sóc Sơn), một giáo viên với thâm niên hơn 5 năm cũng bán hoa quả rong. Chị mới đi làm trở lại được hai tháng sau kì nghỉ sinh, chị phải nghỉ tiếp do trường đóng cửa.

Nuôi con nhỏ trong lúc cả gia đình đều thất nghiệp, chị Tâm phải đi chạy vay mượn khắp nơi để có tiền mua sữa cho con.

Không khá khẩm hơn, giáo viên mầm non Vườn Trẻ Thơ (Hầ Nội) Hà Ánh Quyên cho biết, từ đợt học sinh nghỉ dịch hồi tháng 2/2021 chị đã phải làm thêm nhiều việc khác với mong muốn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Dịch bệnh bùng phát, học sinh tạm dừng đến trường, đồng thu nhập bị cắt giảm cộng với đó, công việc của chồng cũng ít hơn, vì thế chị Quyên phải đi làm giúp việc theo giờ mong kiếm thêm thu nhập phụ chồng trang trải phí sinh hoạt.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link