Ngàn lời yêu em

( PHUNUTODAY ) - Chẳng biết từ bao giờ anh lại yêu em nhiều đến như vậy, đó như là nguồn sống, là hơi thở của anh. Và giờ đây, anh biết phải làm sao để nói hết tất cả tấm chân tình với em. Thôi đành lại gửi vào những dòng thơ “chuệnh choạng” dưới đây.

Anh yêu em từ những điều nhỏ nhặt nhắt, là từ những giọt sương mai còn vương trên lá cho đến những con sóng lúc dào dạt, lúc lại lặng lẽ, dịu êm… Cứ như vậy mà tình yêu anh dành cho em lớn dần mãi lên.

gui-ngan-loi-yeu-den-em-phunutoday.vn

 

VÌ ANH YÊU EM

Viết cho người a yêu-216-

Anh yêu em như sương mai ngọt đẫm

Như nắng vàng nồng ấm lúc hoàng hôn

Yêu em như sóng biển vỗ dập dồn

Ru nghềnh đá bồn chồn trong nhịp thở

Yêu em như mùa thu vàng sầu nhớ

Giữa rừng chiều run khúc nhạc thành thơ

Yêu em nhiều tim lạc lối bơ vơ

Đêm thao thức ghép vần thơ trao tặng

Anh yêu em như biển chiều thầm lặng

Nghe gió ngàn buông tặng khúc yêu thương

Lời nồng nàn tỏa mật ướp tơ vương

Trói tim anh vô thiên đường tình ái

Anh yêu em nên cả đời hoang dại

Xây lầu tình miền hoang hoãi để yêu

Nghe đau thương đẫm lệ giữa rừng chiều

Ôm nuối tiếc miền cô liêu chờ đợi

Vì yêu em đợi chờ làn gió mới

Thổi vào đời những nốt nhạc say mê

Để anh quên lạc mất cả lối về

Giờ lẻ bước nghe não nề nuối tiếc.

27.09.2017

 

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn