Mẹ khóa cửa sang nhà bạn chơi, ba anh em chết cháy trong tư thế chồng lên nhau

( PHUNUTODAY ) - Cảnh tượng ba anh em chết cháy trong tư thế chồng lên nhau khiến mọi người xúc động mạnh nhưng biết được nguyên nhân của bi kịch này thì ai cũng phẫn nộ.

Đó là câu chuyện buồn sau vụ cháy do rò rỉ đường ga bình nước nóng vừa qua khiến 3 đứa trẻ ra đi mãi mãi. Vụ việc xảy ra tại làng Stary Buyan, vùng Samara, phía tây nam nước Nga.

Ngọn lửa khủng khiếp đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà của người mẹ đơn thân Natalia Vorobyeva, 36 tuổi, đồng thời giết chết cả 3 đứa con trai nhỏ của cô gồm có anh em sinh đôi 3 tuổi, Sasha và Denis, và Danil, 6 tuổi.

Câu chuyện đau lòng của chị Natalia là bài học cảnh tỉnh cho bất cứ người mẹ nào.

Câu chuyện đau lòng của chị Natalia là bài học cảnh tỉnh cho bất cứ người mẹ nào.

Theo đó, tại thời điểm xảy ra tai nạn đau lòng này, bà mẹ Natalia đã khóa trái cửa nhốt cả ba đứa bé ở nhà để sang nhà bạn chơi. Không ngờ trong lúc chị vắng nhà, đường ga của bình nước nóng trong nhà gặp sự cố phát nổ và gây ra vụ cháy.

Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, ngôi nhà của Natalia đã bị cháy rụi hoàn toàn. Bước vào trong, những người chứng kiến vô cùng hoang mang khi thấy ba thi thể nhỏ trong tư thế chồng lên nhau được tìm thấy gần cửa ra vào.

Các nhà điều tra tin rằng thi thể của cậu anh cả Danil nằm trên cùng vì cậu bé muốn bảo vệ cho hai em nhỏ khỏi ngọn lửa dữ. Cảnh tượng đó đã khiến cho mọi người vô cùng xúc động. Đáng tiếc cả ba đứa trẻ vô tội đều tử vong do ngạt khói vì không thể tự mở cửa để thoát ra ngoài.

Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi.

Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi.

Sau khi bà mẹ Natalia chạy về nhà và phát hiện ra cả ba đứa con đều bị chết trong đám cháy, chị đã vô cùng đau đớn đến mức muốn tự sát ngay lập tức nhưng được ngăn lại kịp thời.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này, chị Natalia cho biết, bình nước nóng nhà chị đã có vấn đề từ trước nhưng cô ta vẫn chần chừ không sửa do không đủ khả năng chi trả, thật không ngờ cuối cùng lại dẫn đến cái chết đau đớn cho ba đứa con mình.

Được biết, đây là vụ cháy thứ 2 gia đình chị Natalia từng gặp trong vòng một năm nay. Trước đó một ngọn lửa nhỏ bốc lên dưới tầng trệt của ngôi nhà cũ của mẹ con họ nhưng may mắn được dập kịp thời, sau đó chị Natalia đã đưa các con đến Stary Buyan.

Nhưng nếu người mẹ vô tâm này không để ba đứa trẻ ở nhà một mình trong tình trạng khóa trái cửa thì có lẽ không có kết cục đau lòng này.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn