Hai anh em đèo nhau vượt 300km trong đêm về chịu tang cha, trong người chỉ có 90 nghìn và cái kết xúc động

( PHUNUTODAY ) - Nhận tin cha mất, 2 anh em chẳng kịp tức tốc về quê chịu tang, nhưng vì không có giấy đi đường nên không được qua chốt.

Vừa qua, tài khoản Facebook Nguyễn Hải Bắc đã chia sẻ câu chuyện về 2 anh em vượt gần 300km trên chiếc xe máy cũ, về chịu tang cha nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Nguyên văn bài đăng như sau: Ngay lúc này có 02 anh em nhà ở Tây Ninh (anh sinh 1971, em sinh 1972), làm thuê ở Đắk Glong, được tin cha mất ở quê nhà nên lên đường về chịu tang. Hiện do chưa có giấy test nên đang đợi các thành viên tổ kiểm dịch nhờ người liên hệ hỗ trợ.

Nhận tin dữ trong đêm, 2 anh em tức tốc về quê mà chưa có giấy xét nghiệm (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Nhận tin dữ trong đêm, 2 anh em tức tốc về quê mà chưa có giấy xét nghiệm (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Hành lý của hai anh chỉ có mấy bộ quần áo cũ, một chiếc xe máy tồi tàn, 1 chiếc võng và 90.000 đồng. Hiện cả 2 đang đợi nghỉ ngơi vài giờ và chờ làm thủ tục hỗ trợ".

Cùng với đó là bức ảnh chụp 2 anh em mặc bộ áo mưa, gương mặt đầy mệt mỏi. Cạnh đó là chiếc xe máy cũ tróc sơn chở đầy đồ đạc khiến ai cũng cảm thấy thương cảm.

Hành trang của 2 anh em chỉ có vài bộ đồ cũ cùng chiếc xe máy tàn (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Hành trang của 2 anh em chỉ có vài bộ đồ cũ cùng chiếc xe máy tàn (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Anh Nguyễn Hải Bắc - Cán bộ Chi cục thuế tỉnh Đắk Nông - chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, đã bắt gặp 2 anh em này đứng trú mưa lúc trời đã tối muộn. Khi hỏi ra mới biết, cả 2 đang trên đường về chịu tang cha, trong khi chỉ còn đúng 90k trong túi, không đủ để làm xét nghiệm nên không được qua chốt.

Được biết, 2 anh em đi làm thuê bên Đắk Glong, sau này thấy làm thuê không ăn thua, nên thuê lại 1 cái rẫy trồng lúa mì. Nhưng dịch bệnh chẳng có ai thu mua, nên tiền chẳng có, đi đường chỉ dắt túi có 90k dưới trời mưa to.

Hai anh em được tặng xe máy về để về quê (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Hai anh em được tặng xe máy về để về quê (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Sau đó, anh Bắc đã xin cho 2 anh em tá túc tại chốt nghỉ ngơi rồi nhờ các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp làm xét nghiệm. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng bà con huyện Đắk R’lấp hỗ trợ cho 2 anh em tiếp tục cuộc hành trình.

Ngay sau bài đăng của anh Bắc, nhiều mạnh thường quân đã ngỏ ý giúp đỡ 2 anh em 9 triệu đồng và chiếc xe máy mới. Đến ngày 20/9, cả 2 đã vượt quãng đường dài gần 300km về đến nhà an toàn. 2 anh em gửi lời cảm ơn đến các vị mạnh thường quân đã cưu mang trong lúc khó khăn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link