Rớt nước mắt với câu chuyện vợ nén nỗi đau mang thai ngoài tử cung, chúc phúc cho chồng tương lai bên người mới

( PHUNUTODAY ) - Ngày hạnh phúc đến gần, cứ ngỡ mình sẽ là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Ai ngờ người phụ nữ một lúc phải chịu nỗi đau quá lớn: con mất, chồng đi theo nhân tình.

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng đối với mỗi người phụ nữ. Thế nhưng, không ít người không có được may mắn này. Rơi vào hoàn cảnh tương tự, câu chuyện của thành viên có nickname P.T.H.H khiến không ít người xót xa khi trớ trêu thay chị đã mất tất cả khi ngày cưới cận kề.

Chia sẻ trên 1 diễn đàn, chị P.T.H.H cho biết vợ chồng chị đã yêu nhau 4 năm, chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra đám cưới, thế nhưng hạnh phúc này chị chẳng thể nào có được. Chị mang thai ngoài tử cung, phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng, cơ hội mang thai đối với chị là khá thấp. Rồi cuối cùng, chồng tương lai của chị cũng bỏ chị đi theo người mới. Dù đau khổ nhưng chị cũng chẳng hề đánh ghen kẻ thứ 3. Chị nhẹ nhàng chúc phúc cho chồng trong nước mắt.

vo-nen-noi-dau-mang-thai-ngoai-tu-cung-chuc-phuc-cho-chong-tuong-lai-ben-nguoi-moi_0_0

Ngay khi được đăng tải, tâm sự của chị P.T.H.H đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Đa phần các bình luận đều tỏ ra thương cảm đối với hoàn cảnh éo le mà người vợ này gặp phải. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra lời động viên giúp chị P.T.H.H vững tin trong cuộc sống.

Thành viên có nick Bình An bày tỏ: “Khổ cho chị quá, cùng lúc nhận 2 nỗi đau, chồng chị vì biết vợ khó mang thai nên bỏ mặc chị như vậy, nhưng thôi người đàn ông vô tâm thế chung sống cũng sẽ rất khổ. Đừng đau buồn quá nhiều chị nhé, mình cứ sống tốt rồi trời sẽ thương”.

Đồng quan điểm, thành viên có nick Thúy Hằng cũng bình luận: “Dù chồng chị có bỏ chị đi theo người mới, hủy luôn đám cưới cũng chẳng buồn bằng việc bản thân mình khó có con. Nhưng cắt bỏ 1 bên buồng trứng chứ có phải cắt bỏ toàn bộ đâu, nhiều người vẫn có con được bình thường. Chị hãy vui vẻ lên nhé, rồi may mắn sẽ đến”.

Câu chuyện của chị P.T.H.H quả thực khiến cho bao người phải  rơi nước mắt. Khi nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai thì người đàn ông bên cạnh lại quay gót phản bội. Nhưng dù cuộc sống có thế nào, phụ nữ chúng mình cũng phải cố gắng mà đi tiếp, vì hạnh phúc vẫn còn đang đợi chúng ta ở cuối con đường. 

Biết rằng sinh ra, phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi, hi sinh mình vì người khác nhưng đó không phải là sự cam chịu một cách ngốc ngếch, mà chính là bản lĩnh và lòng bao dung vị tha của họ. Dù cuộc đời có bất công với phụ nữ thế nào thì họ vẫn vững vàng bước tiếp trên chặng đường còn lại. Có khóc, có đau và tổn thương đấy, nhưng chỉ một chút thôi, phụ nữ lại quẹt nước mắt rồi đứng lên.

120731afamilyhnanh1_b1b8d

Phụ nữ à! Đừng mong manh như bồ công anh trước gió, hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông. Chỉ có thể mạnh mẽ, phụ nữ mới tìm thấy sự bình yên trong thâm tâm của mình. Đó là cách an toàn tuyệt đối, để phụ nữ có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Khi đã nếm đủ những đắng cay, mặn ngọt giữa cuộc đời, thì tất cả những giống bão đang đợi chờ phía trước chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Cuộc đời cũng giống như một bến xe xô bồ nhộn nhịp, người hạnh phúc, kẻ khổ đau, người giàu có, kẻ nghèo hèn, mỗi người có một hành trình đi - đến khác nhau, mỗi bến để trở về. Đừng bận tâm quá nhiều để muộn phiền và lạc giữa dòng người, hãy từ tốn lựa chọn hành trình phù hợp nhất bản thân và về đúng đích. Nếu có sai lầm hay lỡ chuyến thì chẳng có vấn đề gì, hãy mạnh mẽ chuyển sang hành trình mới. Tuy có tốn chút thời gian và tiền bạc nhưng hành trình đúng, mới là nơi mình cần đến.

Mong rằng chị H và tất cả những người phụ nữ trên thế giới này sẽ tìm được bến đỗ bình yên thực sự của đời mình!

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT