Lâm Khánh Chi gây hoang mang khi vừa test âm tính Covid-19 lúc sáng, buổi chiều đã đi viếng đồng nghiệp

( PHUNUTODAY ) - Việc Lâm Khánh Chi đi viếng ca sĩ Ngô Quốc Linh khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Trưa 14/12, Lâm Khánh Chi có cuộc livestream trên mạng xã hội về việc đi viếng đàn anh vừa qua đời - ca sĩ Ngô Quốc Linh. Không chỉ thắp nén nhang cho đồng nghiệp, ca sĩ chuyển giới cũng trò chuyện với người thân của đàn anh quá cố.

lamkhanhchi

Tuy nhiên điều này khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Bởi cô chỉ mới thông báo test nhanh Covid-19 với kết quả âm tính vào sáng nay, sức khỏe còn khá yếu. Nhiều người cho rằng, cô chưa nên ra ngoài vào thời điểm này mà cần theo dõi thêm. 

Lâm Khánh Chi phát hiện dương tính Covid-19 từ hôm 7/12. May mắn nữ ca sĩ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, con trai Thiên Long không nhiễm. Cô cách ly tại phòng riêng và được người thân chăm sóc.

Vừa qua, chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo cả hai đã chia tay. Dù chia tay nhưng Phi Hùng cho biết hết tình nhưng nghĩa vẫn còn nên anh quyết định vẫn ở chung nhà để chăm sóc nữ ca sĩ đang mắc Covid-19. Anh sẽ chuyển ra sống riêng khi vợ cũ đã khỏe mạnh trở lại.

Anh viết: "Chúng tôi chia tay nhưng nghĩa vẫn còn. Vài ngày trước tôi lên Đà Lạt chụp ảnh cho công việc kinh doanh thì Khánh Chi bị sốt và hôm qua test nhanh phát hiện dương tính. Hôm qua, tôi về lại Sài Gòn, đang ở chung với cô ấy để tiện chăm sóc trong lúc này. Sau khi vợ cũ khỏi bệnh, chúng tôi sẽ ở riêng".

Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới đình đám của showbiz Việt. Cô đã kết hôn cùng Phi Hùng và đang có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Vào cuối tháng 9/2018, gia đình Lâm Khánh Chi sang Thái Lan hoàn tất thủ tục nhờ mang thai hộ. Cô quyết định sử dụng trứng của chị dâu và tinh trùng của mình lưu trữ từ trước khi chuyển giới. Con trai Lâm Khánh Chi - bé Thiên Long là nhóc tì đặc biệt của showbiz Việt, được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ. 

lmkhnhchi2

Cách đây 1 năm Lâm Khánh Chi đã tiết lộ về lý do trì hoãn kế hoạch sinh con thứ 2 vào năm nay. Cô cho biết: "Ban đầu, chúng tôi dự định sẽ sinh bé thứ 2 trong cuối năm nay. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh covid-19 khiến kế hoạch bị trì hoãn. Tôi và ông xã đang bàn tính với nhau vì con trai tôi vẫn còn nhỏ tuổi và công việc kinh doanh bận rộn nên có lẽ phải cân nhắc lại thời gian. Do con đầu lòng là con trai nên tôi cũng hy vọng bé thứ 2 sẽ là con gái. Dù không trực tiếp sinh nhưng quá trình cũng khiến tôi phải tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Cứ tuỳ duyên thôi".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link