Trước khi kết hôn với một chàng trai, hãy xem cách bố mẹ anh ấy đối xử với nhau như thế nào

( PHUNUTODAY ) - Yêu là chuyện của hai người nhưng kết hôn lại liên quan tới cả gia đình. Không ai có thể phủ nhận cách sống của mọi người trong gia đình nhà chồng ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của 2 vợ chồng.

Một cuộc hôn nhân được gọi là như ý khi hai người có thể chung sống tới đầu bạc răng long, hạnh phúc một đời.

Một cuộc hôn nhân được gọi là thảm hoạ khi hai người luôn tranh cãi, gây hấn với nhau cho đến khi già.

Bạn nghĩ mình sẽ có được cuộc hôn nhân nào. Bạn nghĩ người yêu của bạn sẽ trở thành một người chồng, một người vợ tốt chứ? Muốn biết, bạn chỉ cần trông bố mẹ của họ.

Bạn đã nghe qua câu chuyện này chưa?

love_oeww

Tất cả mọi người đều nói anh ta không xứng với cô ấy. Một hôm, cô gái đến nhà gặp bố mẹ chàng trai. Khi ăn cơm cùng họ, cô để ý thấy bác trai đang bóc vỏ tôm cho bác gái. Khoảnh khắc ấy, cô đã quyết định mình sẽ gả cho gia đình này, bởi sự ngọt ngào trong cách đối xử của bố mẹ chàng trai cho cô vững tin vào cuộc sống vợ chồng của cô sau này.

Và còn câu chuyện này nữa!

Tất cả mọi người đều nói anh ta không phù hợp với cô ấy. Một hôm, cô gái đến nhà gặp bố mẹ chàng trai. Khi ăn cơm cùng họ, cô để ý bác trai uống rượu say bí tỉ, còn bác gái ăn vội ăn vàng rồi nhanh chóng thu xếp bát đũa đi làm việc khác. Ngay sau ấy, cô quyết định nói lời chia tay. Bởi sự lạnh nhạt của bố mẹ chàng trai làm cô chắc mẩm rằng nếu cưới anh chàng này, cô cũng sẽ không được tôn trọng.

Tại sao hai người yêu nhau? Bởi họ bị thu hút trước những ưu điểm của đối phương. Khi kết hôn, những nhược điểm của đối phương dần dần lộ diện, phải học cách chung sống với nó, mới mong có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không phải nguyện vì tình yêu mà sẵn lòng thay đổi, mà là cam tâm tình nguyện chấp nhận những gì đối phương có, cả mặt tốt lẫn mặt xấu.

Bạn có thể chấp nhận 100% con người của người yêu bạn chứ? Muốn đưa ra câu trả lời chính xác, hãy xem bố mẹ của họ.

tình-yêu

Yêu và cưới có sự khác biệt vô cùng lớn. 

Yêu là chuyện của hai người, còn cưới là mối bận tâm của rất nhiều người. Yêu là có thể kín đáo, thầm lặng, lén lút, còn cưới là công khai, là hợp pháp. Ai đó tham lam yêu nhiều người, nhưng cưới rồi thì chỉ được phép chung thủy với một người mà thôi.

Yêu là mỗi sáng thức dậy thấy tin nhắn của ai đó hiện lên trên màn hình điện thoại, còn cưới lại là bữa sáng chung của gia đình, là cùng nhau chuẩn bị đi làm, là cái hôn hẹn gặp lại vào bữa cơm cuối ngày.

Yêu là được phép nghĩ nhiều đến lợi ích của bản thân, còn cưới, là lợi ích chung của cả một gia đình, là cuộc sống của anh, của em không còn tách biệt như trước mà hòa vào làm một.

Vậy nên khi cảm thấy tình yêu này chẳng thể đi đến hôn nhân, con người ta vẫn lựa chọn cho mình một con đường sáng suốt nhất, ấy là dừng lại. 

Tuy rằng nhìn vào bố mẹ người yêu để đánh giá người ấy sẽ có phần phiến diện. Nhưng thực tế thì môi trường sống và tính cách của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến con cái.

Con gái à, trước khi quyết định đi tới hôn nhân, hãy tĩnh tâm để suy nghĩ và chọn lựa cho chính xác nhé!

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT