7 người cùng bị ong đốt khi đi thu hoạch lúa, 4 đứa trẻ vẫn hôn mê

( PHUNUTODAY ) - Tại ruộng lúa, 5 cháu bé bất ngờ bị đàn ong rừng sà xuống đốt. Thấy các con la hét, vợ chồng anh Lâu liền chạy đến ứng cứu cũng bị ong đốt.

Khoảng 16h ngày 21/9, gia đình anh Thò Bá Lâu và nhà anh trai đều ở bản Pà Khốm cùng nhau ra đồng gặt lúa cách nhà 1km. Không có người trông con, hai người đều phải các con nhỏ gồm Thò Y Súa, Thò Ý Dua, Thò Bá Chểnh, Thò Y Mái, Thò Công Hự (đều từ 4-6 tuổi) đi theo.

Tại ruộng lúa, 5 cháu bé bất ngờ bị đàn ong rừng sà xuống đốt. Thấy các con la hét, vợ chồng anh Lâu liền chạy đến ứng cứu cũng bị ong đốt. Sau đó, các nạn nhân được người dân chở đi cấp cứu.Sáng 22/9, bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang cấp cứu cho 7 nạn nhân đều là người trong một gia đình.

Các cháu bé đang được chữa trị tại bệnh viện.

Các cháu bé đang được chữa trị tại bệnh viện.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong đã tiến hành hồi sức tích cực cho các nạn nhân. Hiện anh Lâu và vợ cùng một cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Bốn cháu bé còn lại vẫn trong tình trạng khó thở và đang được các y bác sỹ điều trị, theo dõi.

Theo báo Nghệ An, ngày 21/9, thông tin từ chính quyền UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc khiến 7 người phải nhập viện do bị ong rừng đốt.

Tri thức trực tuyến dẫn lời bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cho biết: “Anh Thò Bá Lâu cùng vợ và 1 cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch, 4 cháu nhỏ khác đang hôn mê nên các bác sĩ đang tổ chức theo dõi, điều trị”.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn