Chồng khóc không thành tiếng khi biết tin vợ giết hại con trai và cháu gái rồi tự tử bất thành

( PHUNUTODAY ) - Nghe tin báo từ hàng xóm nhà có án mạng, anh chồng chạy về thì suy sụp khi biết tin nghi phạm giết hại con trai và cháu gái mình lại chính là người vợ đầu ấp tay gối.

Tối 20/7, ông Đặng Thanh Phương – Chủ tịch UBND xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 cháu bé tử vong. Nghi phạm ban đầu được xác định là Hoàng Thị Sen (SN 1985, quê Hưng Yên), mới mua nhà ở khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê). Người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm nên đã dùng dây thắt cổ con mình và một người cháu 6 tuổi khiến cả hai cháu bé tử vong. 

"Sau khi thắt cổ hai cháu bé xong, chị này lấy dây tự treo cổ mình nhưng được mọi người phát hiện ra nên cứu thoát", vị lãnh đạo Công an xã Cự Khê thông tin. 

Khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc

Khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc

Qua xác định hai cháu bé tử vong là bé Nguyễn Anh Thư (6 tuổi) và Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi). Trong đó Huy là con ruột của chị Sen còn bé Thư là cháu con nhà chị chồng mới xuống Hà Nội chơi. Cả hai bé trước đó được xác định đã bị siết cổ bằng dây thừng dẫn đến tử vong.

Theo lời kể của những cư dân tại đây, cuối giờ chiều ngày 20/7, tại tầng 16 tòa HH021C, cư dân ở đây phát hiện có một người phụ nữ chạy lên mái tòa nhà, định nhảy lầu tự tử. Ngay sau đó, người dân đã báo lực lượng bảo vệ đến giải cứu. Khi giải cứu thành công và đưa xuống, người phụ nữ này có vẻ bất ổn về tâm lý, liên tục kêu gào: “Tôi giết con tôi rồi”.

“Khi ấy cô ấy liên tục gào thét rằng đã giết con, giết cháu rồi. Mọi người khi đó chỉ nghĩ là cô ấy hoảng loạn nên nói nhảm. Không ngờ đó lại là sự thật, đến giờ tôi vẫn cảm thấy rùng mình”, một người dân sinh sống ở đây cho biết.

Người phụ nữ gây án mạng bị bắt ngay sau đó trong tình trạng hoảng loạn

Người phụ nữ gây án mạng bị bắt ngay sau đó trong tình trạng hoảng loạn

Sau khi giải cứu, người dân và bảo vệ vẫn tới phòng ở của người phụ nữ này để tiến hành kiểm tra. Tại đây, mọi người vô cùng bàng hoàng khi phát hiện 2 cháu bé đã tử vong.

“Nhìn qua căn phòng thì không phát hiện bất thường, phòng bếp và nhà vệ sinh cũng không thấy có vấn đề gì. Khi vào phòng ngủ, chúng tôi phát hiện một chiếc bao tải, kiểm tra thì phát hiện một cháu bé đã tử vong, cơ thể đã lạnh. Tiếp tục tìm kiếm, chúng tôi phát hiện một cháu bé khác đang nằm trong chăn, cũng trong tình trạng tử vong.

Thấy vậy, chúng tôi lập tức báo cơ quan công an. Ít phút sau, lực lượng công an đến bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa người phụ nữ này về trụ sở cơ quan công an để làm rõ”, người bảo vệ tòa nhà cũng là người chứng kiến tại hiện trường chia sẻ.

Bảo vệ tại khu chung cư, người phát hiện hiện trường đầu tiên

Bảo vệ tại khu chung cư, người phát hiện hiện trường đầu tiên

Người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết, sự việc trên xảy ra quá bất ngờ. Ngay chính người thân trong gia đình cũng không hề hay biết gì. “Tôi nghe nói chiều qua chồng người phụ nữ này vẫn đi đá bóng, đến tối về thấy công an phong tỏa phòng ở của mình, khi đó người chồng mới biết chuyện”, một nhân chứng cho hay.

"Thật không thể tin được chuyện rùng mình lại xảy ra tại đây, rất thương hai cháu bé, tôi nghe nói người phụ nữ bị bệnh trầm cảm, thật là đáng thương hơn đáng trách", một người đàn ông nói.

Người dân tại khu đô thị còn bàng hoàng sau vụ việc rúng động

Người dân tại khu đô thị còn bàng hoàng sau vụ việc rúng động

Khuya ngày 20/7, tại khu vực hành lang, cạnh lối ra thang máy, chồng của người phụ nữ được cho là gây ra vụ án, khóc nức nở thành tiếng, anh được hai người thân dìu dắt, bước từng bước sau đó anh ngồi bệt xuống nền nhà. Từ khi nghe tin dữ, anh vô cùng sốc và suy sụp. Người đàn ông này không ngờ rằng chính vợ mình lại có thể gây ra án mạng đau lòng đến như vậy.

Trước đó không lâu, cơ quan công an đã dẫn anh lên ngôi nhà để nhìn con trai và cháu gái tử vong, 5 phút sau vì quá đau đớn anh đã quay trở ra. Nhìn người đàn ông gào khóc, những người chứng kiến càng thêm đau lòng, thương cảm.

Người chồng (áo xám cầm chai nước) khóc không thành tiếng khi hay tin chính vợ mình đã giết hại con trai và cháu gái

Người chồng (áo xám cầm chai nước) khóc không thành tiếng khi hay tin chính vợ mình đã giết hại con trai và cháu gái

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh không có nhà, không lâu sau khi xảy ra chuyện anh được mọi người thông báo về nhà gấp. Nhưng lúc đó anh vẫn đang đi đá bóng, không nghe máy, lát sau anh mới nghe và chạy về nhà.

Đến 23h30, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành đưa thi thể hai cháu bé ra khỏi hiện trường, đến 23h45 chiếc xe cứu thương chở hai nạn nhân di chuyển ra khỏi khu đô thị. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn