Bị ép cưới chị dâu lớn hơn 10 tuổi, cậu bé 15 tuổi đã treo cổ tự tử

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, một thiếu niên người Ấn Độ đã treo cổ tự sát sau khi bị gia đình ép phải cưới người vợ của anh trai quá cố, lớn hơn cậu 10 tuổi.

Theo đó, cậu bé tên là Mahadev Das (15 tuổi), đang là học sinh trung học tại ngôi làng Vinoba Nagar thuộc thành phố Gaya, bang Bihar, Ấn Độ. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng Mahadev đã bị chính gia đình của mình ép buộc phải làm đám cưới với cô gái có tên là Ruby Devi (25 tuổi).

Ngoài việc chênh lệch tuổi tác, thì Devi còn là vợ của anh trai Mahadev, người đã qua đời vào năm 2013 vì một tai nạn. Vì quá uất ức Mahadev đã treo cổ tự sát chỉ 2 giờ sau khi đám cưới giữa cậu bé và Ruby Devi được tổ chức.

treo-co-1

 Ảnh minh họa.

Theo lời khai của Chandeshwar Das (80 tuổi) cha của cậu bé Mahadev cho biết, con trai của ông không muốn làm đám cưới với Devi vì cô đã từng chăm sóc cậu bé như con của mình khi về làm dâu trong nhà. Tuy nhiên, ông Chandeshwar vẫn ép buộc con trai phải làm đám cưới với chính chị dâu.

Ông Chandeshwar giải thích cho hành động ép buộc trên là do sau khi anh trai của Mahadev qua đời vào năm 2013, gia đình đã nhận được một khoản tiền bồi thường. Nhưng do người vợ Devi đã trở nên góa bụa, gia đình của cô này đã buộc nhà Chandeshwar giao lại hết số tiền bồi thường như một cách để trả nợ vì khiến con gái của họ trở nên góa bụa.

Ông Chandeshwar cho biết, gia đình thông gia liên tục tạo áp lực bắt ông phải trả tiền hoặc phải cho con trai Mahadev làm đám cưới với Devi. Hiện, cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc và gia đình của nạn nhân có thể bị truy tố vì ép buộc trẻ vị thành niên kết hôn.

Được biết, theo luật pháp Ấn Độ, nam giới phải trên 21 tuổi và nữ phải trên 18 tuổi mới được phép kết hôn. Nhưng tỷ lệ các đám cưới của trẻ vị thành niên ở quốc gia này vẫn đang rất cao, đặc biệt với trẻ em nữ.

Những hủ tục hôn nhân đáng sợ ở Ấn Độ

Làm đám cưới giả để trừ tà

Người Ấn Độ rất tin vào chuyện bói toán. Trước khi về nhà chồng, người phụ nữ sẽ phải cung cấp ngày tháng năm sinh để xem có số “mangal dosh” (số sát phu) hay không. Để giải hạn, họ sẽ phải làm đám cưới với một cái cây hoặc một con vật nào đó như dê hoặc chó.

Hủ tục này rất phổ biến ở Ấn Độ, đến mức ngay cả Đệ nhất mỹ nhân Ấn Độ Aishwarya Rai cũng phải kết hôn với một cây chuối trước khi bước về nhà chồng.

Tảo hôn

Hàng năm, ở Ấn Độ có đến hàng nghìn trẻ em phải kết hôn ở độ tuổi còn rất nhỏ, thậm chí có những em mới 7 tuổi. Các đám cưới thường được tổ chức trùng với dịp lễ hội Akkha Teej, một lễ hội của mùa hè mà theo người Ấn là mùa cưới hỏi. Sau lễ cưới, các cô dâu nhí vẫn ở nhà cha mẹ đẻ và chỉ đến ở nhà chồng khi đã trưởng thành.

Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã có quy định cấm kết hôn đối với nữ dưới 18 và nam dưới 21 tuổi, nhưng tại nhiều vùng xa xôi hẻo lánh ở miền Trung và Tây Ấn, người dân vẫn giữ hủ tục từ thời xa xưa để lại này.

Thiêu sống cô dâu

Như nhiều đất nước phương Đông khác, của hồi môn đã trở thành một nét văn hóa ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người. Ở Ấn Độ, việc con dâu có được coi trọng ở nhà chồng hay không phụ thuộc rất nhiều vào số lượng của hồi môn cô dâu được nhà mẹ đẻ cho. Vì thế, có không ít gia đình ở Ấn Độ sẵn sàng bức con dâu tự vẫn hay thiêu sống cô dâu ngay trong ngày cưới nếu thấy không hài lòng với số của hồi môn của cô dâu.

Các cô dâu không có đủ của hồi môn sẽ bị các thành viên trong gia đình nhà chồng bắt xuống dưới bếp. Mẹ chồng hoặc một thành viên khác trong gia đình nhà chồng sẽ đổ dầu ăn lên khắp người cô dâu rồi tự tay châm lửa. Tỷ lệ sống sót của những cô dâu trong hủ tục “đốt cô dâu” là rất thấp. Một số ít các cô dâu trẻ thoát chết cũng sẽ phải chịu tra tấn, ngược đãi, mắng nhiếc của gia đình nhà chồng mà không dám đứng lên khởi tố.

Mẹ và con gái chung chồng

Theo truyền thống của bộ tộc Mandi - một bộ tộc theo chế độ mẫu hệ sống tập trung ở vùng núi cao của Bangladesh và Ấn Độ, nếu người mẹ muốn tái giá với người đàn ông khác thì cô con gái cũng phải trở thành một người vợ của người đàn ông đó. Đây không phải là vấn đề phổ biến trong thời đại ngày nay nhưng vẫn còn tồn tại trong số ít gia đình Mandi.

Hủ tục này cũng gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Việc mẹ con cùng chung một chồng, sự lằng nhằng giữa mối quan hệ của con mẹ, con con với chung một người đàn ông chưa nói đến, rất nhiều mẹ con vì phải chung đụng cùng một người đàn ông đã dẫn đến sứt mẻ tình cảm, thậm chí quay sang thù hằn nhau.

Chung vợ để đỡ phải chia đất

Ở một số bộ tộc trên dãy Himalaya giữa Ấn Độ và Tây Tạng, đất canh tác nông nghiệp luôn là một vấn đề lớn với những người dân tộc thiểu số. Những gia đình có từ hai con trai trở lên sẽ phải đối mặt với vấn đề chia đất đai khi họ trưởng thành và có gia đình riêng.

Để giải quyết vấn đề đau đầu này, nhiều gia đình đã chọn biện pháp cho tất cả các con trai cùng lấy chung một vợ. Như vậy, họ vẫn có thể sống chung với nhau và bảo toàn được phần đất đai vốn đã ít ỏi của gia đình mình.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn