Phố phường Hà Nội "đỏ lửa" ngày tiễn ông Táo về trời, nhìn thôi cũng thấy giật mình thon thót

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người dân Thủ đô vô tư đưa đồ mã ra giữa đường, bên bốt điện, trụ điện, cạnh các phương tiện như ô tô xe máy để đốt. Việc làm này của người dân tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn.

Ngày 8/2 (tức 23/1 âm lịch) ngày ông Công ông Táo về trời, người dân Hà Nội đã đổ xô đi thả cá chép xuống sông, đốt hàng mã.

hoa-vang-1
Lễ vật cúng ông Công, ông Táo gồm mũ, giầy, tiền vàng,… được người dân đốt sau khi làm lễ.
hoa-vang-2
Hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp (âm lịch) người dân lại làm mâm cơm cúng ông Táo. Sau khi làm lễ xong người dân hóa vàng mã và mang cá chép ra sông, hồ thả.
hoa-vang-3
Tại khu phố cổ Hà Nội, nhiều người dân làm lễ cúng trước thời điểm 12h trưa để ông Táo kịp về báo cáo với Ngọc Hoàng.
hoa-vang-4
hoa-vang-5
hoa-vang-6
hoa-vang-7
hoa-vang-8
hoa-vang-9
hoa-vang-10

Không chỉ có ném rác xuống sông, ngày ông Công ông Táo năm nay,  người dân mang đồ mã ra đốt ở những khu vực nguy hiểm như trụ điện, bốt điện, đốt ngay giữa đường, trên vỉa hè.

Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn, đe dọa tính mạng của chính những người đốt. Nhiều du khách trong và ngoài nước chứng kiến những hình ảnh này đều tỏ ra lo lắng và né tránh những khu vực trên.

Bên cạnh đó, nhiều điểm đốt đồ mã khi hoàn thành, tro cũng không được thu dọn gây ô nhiễm môi trường.

hoa-vang-11
hoa-vang-12
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn