Người phụ nữ đi tập thể dục bị giết, nhân chứng tự tử: Trích xuất camera khoảnh khắc trước khi xảy ra sự việc

( PHUNUTODAY ) - Trích xuất camera trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cả 2 vẫn khoác tay nhau đi vui vẻ.

Ngày 1/3, Công an TP. Hà Nội đang tích cực phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào tối qua 28/2. Sau khi bà Đ.T.P (SN 1972) bị sát hại, nhân chứng là bà C.T.H (SN 1975, ở cạnh nhà nạn nhân tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) cũng đã uống nước lạ, co giật và tử vong trong bệnh viện. Hiện cả hai gia đình đang làm lễ hậu sự cho người thân của mình.

Tại hiện trường, trên con đường cạnh bờ mương vẫn còn vệt máu của nạn nhân, người đi qua lại không khỏi chú ý nhìn ngó. Theo những người ở gần con đường này cho biết, mùa hè đoạn đường này rất sạch sẽ, mát mẻ, lại yên tĩnh nên nhiều người chọn là nơi tập thể dục, tuy nhiên tối hôm xảy ra sự việc có ít người qua lại.

535070623254288115118991015394263787110400n-15514419915462045258339

Một nhà dân ở ngay đầu con đường có camera giám sát. Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 20h05, hai người phụ nữ bắt đầu khoác tay nhau đi đến đoạn đường với tâm thế vui vẻ, thoải mái. Bà P. mặc áo hồng đi bên trái có quay mặt nhìn vào camera, vẻ mặt bình thường, không có biểu hiện gì lạ.

Hiện trường nơi bà P. bị sát hại được camera quan sát cho hình ảnh rất mờ, cách vị trí đầu tiên hai người xuất hiện trên camera khoảng 100m, có nghĩ là chỉ xảy ra một vài phút sau khi hai người xuất hiện trên đoạn đường.

Tuy nhiên theo nhiều người dân, phải đến khoảng 20h30 bà H. mới chạy về làng hô hoán, khoảng thời gian giữa lúc vụ án xảy ra và khi bà H. hô hoán là khá dài nhưng không ai nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào cả.

Sau khi chạy về làng hô hoán, bà H. chạy thẳng về nhà, vào nhà vệ sinh uống một chai nước lạ, khi được phát hiện thì đã trong tình trạng co giật và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Trong con ngõ nhỏ có đến hai đám tang, dân làng không khỏi bàn tán xôn xao. Dù tiếng bàn tán chỉ xì xào trong từng nhóm người nhưng có thể nhận thấy nội dung đều giống nhau, ai cũng thắc mắc tại sao bà H. và bà P. thân nhau như chị em lại tử vong cùng nhau như thế, ai là hung thủ đã dùng dao sát hại bà P., tại sao bà H. lại uống chai nước lạ dẫn đến co giật tử vong.

5c79cd6c50527_photo-1-15514422165742067818845

Gần rạp hiếu lễ tang bà P. (nạn nhân bị sát hại), một người phụ nữ có tuổi, quấn khăn tang đi từ trong rạp ra trò chuyện và cho biết: "Cả bà P. và bà H. đều là nơi khác về đây làm dâu đã nhiều năm. Họ không có quan hệ họ hàng nhưng thân nhau như chị em ruột, thân từ hồi mới về đây đến giờ.

Hồi trước, bà H. có một biến cố dẫn đến trầm cảm. Sợ bạn nghĩ quẩn, bà P. thường qua tâm sự và rủ bạn đi thể dục cho khuây khỏa, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy".

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 28/2, bà H. và bà P. đang đi tập thể dục cùng nhau tại khu vực bờ mương, nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng. Hai người đang đi cùng nhau, không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến bà H. hốt hoảng chạy về kêu cứu.

Khi mọi người ra khu bờ mương thì đã thấy bà P. bị nhiều vết thương do dao, tử vong tại chỗ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn