Sốc với hình ảnh nhiều trẻ em bị trói chân tay vào cũi, quấn khăn như xác ướp trong nhà trẻ

( PHUNUTODAY ) - Hình ảnh những em bé bị buộc trói chân tay vào cũi, khăn quấn quanh người như những xác ướp khiến cộng đồng phẫn nộ.

Daily Mail ngày 9/8 đưa tin nhà trẻ nói trên tên là Polinka ở TP Astrakhan và cuộc điều tra được tiến hành sau khi một trợ lý mới vào làm có tên Natalia Dyachenko tiết lộ vụ việc. 

Trợ lý của nhà trẻ Polinka, cô Natalia

Trợ lý của nhà trẻ Polinka, cô Natalia

Loạt ảnh được cô Natalia chia sẻ cho thấy những đứa trẻ, khoảng 2 tuổi, bị lấy khăn buộc vào thành cũi. Một số em bị trói tay, một số khác bị buộc chân thậm chí có em bị quấn cả người như xác ướp. Ngoài ra, một bé trai còn được nhìn thấy đang bị quấn tã quanh cổ có thể gây nghẹt thở.

Video còn ghi lại lời một phụ nữ giải thích: "Hai đứa trẻ này bị trói và sẽ ở lại cũi cho tới 15h30. Cậu bé đang đứng trên giường cũng bị trói. Cậu bé bị thắt thòng lọng trên cổ nên nó có thể dễ dàng bị ngạt thở. Những người chăm sóc chúng không biết đã đi đâu".

Empty
Nhiều đứa trẻ bị trói tay chân và bọc kín như xác ướp

Nhiều đứa trẻ bị trói tay chân và bọc kín như xác ướp

Bà Olesya Urzhumova cho biết bà gửi con vào nhà trẻ Polinka và nhanh chóng cảm nhận được rằng con bà sợ hãi mỗi khi đến trường. "Suốt tuần đầu tiên, tôi bắt đầu chú ý đến những sự thay đổi tâm trạng của con gái tôi mỗi khi đến trường. Con bé hay khóc", bà Olesya chia sẻ.

Sau đó, bà Olesya được một người bạn mách về bức ảnh con gái của bà bị trói vào cũi ở nhà trẻ Polinka. "Mỗi phòng có 12-15 cháu. Các cháu nằm trong cũi, mỗi cũi có 2 cháu. Chân của các cháu bị trói bằng tã… tay của các cháu cũng bị quấn sau lưng", bà Olesya nghẹn ngào nói tiếp.

Ngay khi nhận được bức ảnh, bà Olesya tức tốc đến đón con và lúc này, luật sư của nhà trẻ, bà Igor Borisovich, cũng đã có mặt ở đó. "Tôi gọi cho chủ nhà trẻ và giận dữ hỏi rằng tại sao họ quấn con tôi…Tại sao họ trói chân con tôi…Bà ta không thể trả lời rõ ràng", bà Olesya bức xúc. Một phụ huynh khác đã mô tả nhà trẻ Polinka là "nhà trẻ địa ngục".

Empty
Có bé còn bị buộc khăn vào đầu khiến người xem lo sợ đứa trẻ sẽ chết ngạt trong chiếc khăn

Có bé còn bị buộc khăn vào đầu khiến người xem lo sợ đứa trẻ sẽ chết ngạt trong chiếc khăn

Tuy nhiên, luật sư Igor của nhà trẻ Polinka đã bác mọi cáo buộc nói trên và quy trách nhiệm cho nữ trợ lý mới Natalia.

"Chúng tôi không quấn trẻ và chúng tôi có đủ giường cho mỗi trẻ. Natalia sắp xếp mọi thứ nhằm gây scandal. Chúng tôi đã sa thải cô ta. Bây giờ chúng tôi sẽ quyết định hành động như thế nào với phụ huynh và làm cách nào để khôi phục danh tiếng của nhà trẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi bị tấn công nhưng là lần nghiêm trọng nhất. Chúng tôi tin rằng giới chức sẽ hiểu tình hình", luật sư này khẳng định với tờ Komsomolskaya Pravda.

Hiện sự việc đang được các nhà chức trách Nga vào cuộc điều tra.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn