Vụ tai nạn làm 13 người chết: Cô dâu ngất xỉu khi nghe tin sốc

( PHUNUTODAY ) - Sáng 30/07, một không khí đau buồn bao phủ toàn bộ gia đình nhà chị L.T.Y (xã Mỹ Quang, Phú Mỹ, Bình Định). Cái ngày đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời khi chị Y. lên xe hoa về nhà chồng lại bỗng chốc trở thành ngày kinh khủng nhất.

 Chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và cô dâu L.T.Y quen nhau trong thời gian làm công nhân tại Bình Dương. Tiệc báo hỷ của 2 người đã được tổ chức ở Bình Dương trước đó không lâu. Thời gian này, trong khi gia đình nhà cô dâu đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để tổ chức đám cưới ở Bình Định thì tai họa bất ngờ ập đến. Chú rể và gia đình họ nhà trai gặp nạn khi chuyến xe rước dâu đang trên hành trình từ Quảng Trị vào Bình Định. Chú rể đã vĩnh viễn ra đi.

Ông T (bác cô dâu, trú thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết: “Gia đình nhà gái đã chuẩn bị mọi chuyện cho lễ cưới dự kiến diễn ra vào sáng nay (30.7). Thế nhưng, hơn 2h sáng chúng tôi đã nhận được điện thoại báo tin gia đình nhà chú rể gặp nạn khi vừa đi đến địa phận tỉnh Quảng Nam. Mọi niềm vui, sự chờ đợi trong ngày cưới bỗng chốc tan biến, trở thành nỗi đau quá lớn đối với cả hai bên gia đình”.

Vu-tai-nan-13-nguoi-chet-Nhoi-long-canh-co-dau-mat-chu-re-luc-nua-dem-38173127_1721823787934852_8161044857243041792_n-1532931747-width653height490 (1)

Con đường dẫn vào nhà cô dâu ở huyện Phù Mỹ, Bình Định.

Theo một số láng giềng của chị Y., khoảng 3 giờ sáng, trong lúc chờ chú rể và họ trai vào làm lễ rồi rước dâu, cả gia đình chị Y. như ngã quỵ khi nghe tin chú rể cùng nhiều người trong đoàn đi họ gặp nạn. Chị Y. liên tục ngất xỉu khi nghe tin sốc.

Trước đó một tuần, mọi công đoạn chuẩn bị cho đám cưới này đã hoàn tất. Thiệp mời bạn bè, bà con thân hữu đã được gửi đi. Sáng nay (30/7), ngày hôn lễ chính thức của cô dâu và chú rể dự kiến sẽ diễn ra tại thôn Bình Trị (xã Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định). Trái hẳn với vẻ nhộn nhịp, một không khí đau buồn bao trùm. Mọi người vẫn đến, nhưng không phải để chung vui như điều hiển nhiên của một đám cưới, mà để san sẻ nỗi buồn. Rất nhiều người ở xa tỏ ra rất bất ngờ và bàng hoàng vì nỗi đau tột cùng này của gia đình.

“Chú rể bản tính thật thà, có gia cảnh khó khăn, ba mất sớm nên một mình mẹ gồng gánh nuôi con. Vì vậy, gia đình chúng tôi rất yêu quý, ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Họ chỉ còn cách nhau khoảng cách địa lý của 2 tỉnh nhưng chú rể đã không đến được, quá đau đớn. Sau khi nghe hung tin, sáng nay cô dâu cùng người thân đã ra Quảng Trị để chia buồn cùng gia đình”, ông T cho hay.

105335-xe-co-dau-gap-nan2

Ảnh cưới của chú rể Long và cô dâu trẻ

Ông Lê Văn Ba (54 tuổi) đôi mắt đỏ hoe nói: "Gia đình tôi ở gần nhà ông Tấn (bố cô dâu - PV), ông ấy là hàng xóm thân thiết của tôi. Thời gian gần đây, nghe tin con gái ông ấy cưới, ai cũng chạy tới, chạy lui để giúp đỡ. Mới khi tối đây thôi, ai cũng hào hứng chờ cho đến sáng để đến chung vui với nhà ông Tấn. Tôi còn tổ chức tiệc rượu với một số bạn bè, ai cũng cười nói vui vẻ rồi hỏi thằng rể đi đến đâu rồi. Không ngờ đến sáng nay lại nhận được thông tin như vậy. Còn gì nữa mà cưới với hỏi, cả xóm ai cũng bàng hoàng. Tôi không muốn tin đó là sự thật dù nó đã xảy ra".

Theo người dân địa phương, trước ngày gia đình chú rể gặp nạn, hơn 100 thiệp mời tiệc cưới đã được gia đình nhà gái chuyển đi. Vụ tai nạn bất ngờ lúc nửa đêm đã khiến cả làng bàng hoàng, nhiều người vội vã đến nhà cô dâu gửi lời chia sẻ nỗi đau với gia đình nhà trai.  

“Nhà cô dâu đặt lịch để tôi dẫn chương trình tiệc cưới từ nhiều ngày trước. Đúng 5h sáng nay, họ (nhà gái -PV) đã gọi điện xin hoãn lại vì gia đình chú rể gặp nạn. Trong cuộc trò chuyện, tôi nghe có những tiếng khóc rất lớn. Sáng nay, mới hay tin nhà trai gặp tai nạn thảm khốc trên đường vào nhà gái, quá xót xa”, chị M (làm nghề dẫn chương trình tiệc cưới tại huyện Phù Mỹ) chia sẻ.

Một người bác của cô dâu cho biết: "Hiện tại, cô dâu và người nhà đều đã ra Quảng Trị để mong được nhìn chú rể lần cuối, chỉ có mình tôi ở nhà tiếp đón một số bà con đến. Tiệc cưới đã được đặt trước từ lâu, bà con hàng xóm chủ yếu đến để xem có việc gì cần giúp đỡ và ủng hộ cho gia đình. Nhiều người ở xa cũng đến, ai nấy đều cảm thương trước số phận trắc trở của cả cô dâu và chú rể. Đáng lẽ, đây là ngày hai người cảm thấy hạnh phúc nhất khi sắp về chung một nhà thì lại là ngày họ chia lìa vĩnh viễn".

Được biết, gia đình cô dâu thuộc diện khó khăn trong vùng. Cô dâu là một người ngoan, hiền, lễ phép. Lâu nay đi làm ăn ở xa, chú rể và cô dâu vẫn có thời gian thỉnh thoảng về thăm nhà. Trong mắt họ hàng nhà gái, chú rể là người hiền hậu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn