Cảnh giác: Đầu bút chì mắc kẹt ở vùng kín của bé gái 6 tuổi suốt nửa năm mà phụ huynh không hay biết

( PHUNUTODAY ) - Thấy vùng âm đạo của con gái mưng mủ và chảy máu, cha mẹ đưa bé đến viện khám và sốc nặng khi thấy một mẩu đầu kim loại của bút chì bị mắc kẹt trong đó. Sự lơ là của bố mẹ trong việc trông coi và chăm sóc con cái rất có thể sẽ đẩy bé đến những hoàn cảnh nguy hiểm.

Trẻ con rất hiếu động nên thường xuyên có những trò nghịch ngợm mà người lớn khó lường trước. Trong khi đó, chúng lại quá non nớt để biết tránh những thứ gây hại cho mình. Bởi vậy, sự lơ là của bố mẹ trong việc trông coi và chăm sóc con cái rất có thể sẽ đẩy bé đến những hoàn cảnh nguy hiểm.

bo-me-lo-la-cham-con-8 Cha mẹ lơ là khiến con gặp nạn (Ảnh minh hoạ)

Anh Trương, bố của bé A Linh từng sốc nặng khi bác sĩ phát hiện một mẩu đầu kim loại của bút chì bị mắc kẹt trong vùng kín của con gái mình. Theo lời anh, ban đầu, quần lót của A Linh có những vệt lạ màu trắng nhưng bác sĩ nói là bị nhiễm trùng phụ khoa, sau đó có uống thuốc nhưng không thấy chuyển biến tích cực. Vài ngày gần đây, vùng kín của bé bắt đầu mưng mủ và chảy máu. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện có dị vật đã kẹt ở trong đó được nửa nămnay. 

"Chúng tôi nghĩ rằng con bị nhiễm trùng phụ khoa chứ không ngờ là lại có thứ như vậy kẹt trong đó. Tôi hỏi con là bạn hay người nào làm vậy, con bảo là bạn nhưng cũng chẳng chịu nói là ai. Tôi không rõ là con không dám nói hay thế nào nữa", anh Trương cho hay.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật, A Linh vẫn trầm mặc nằm trên giường không nói chuyện với ai. Bố A Linh cảm thấy vô cùng ân hận vì mình chưa quan tâm đến con, 2 vợ chồng chỉ mải làm ăn bên ngoài, việc chăm sóc con giao lại cho ông bà nên họ thiếu sự giao tiếp với con, cũng không nắm bắt được những vấn đề tâm sinh lý của bé để có thể khắc phục kịp thời.

bo-me-lo-la-cham-con-1
Dị vật này đã mắc kẹt trong vùng kín của bé gái suốt nửa năm qua.

Hay như một trường hợp khác, bé gái 2 tháng tuổi suýt phải cắt ngón chân vì bị sợi tóc của mẹ quấn chặt suốt hơn 10 tiếng đồng hồ mà không ai phát hiện ra.

Được biết, 10h sáng ngày 18/12, chị Phàn ở Khai Phong, Hà Nam (TQ) trong lúc thay tã cho con 2 tháng tuổi đã phát hiện ngón áp út bên bàn chân phải của bé bị sưng to một cách bất thường, mấy tiếng sau, ngón chân dần chuyển thành màu đen, 2 vợ chồng hoảng hốt đưa con vào viện.

Tại đây, bác sĩ phát hiện ra bé gái bị một sợi tóc quấn chặt quanh ngón chân. Vì sợi tóc đó rất mảnh nên nếu bố mẹ không để ý quan sát sẽ không thấy được. Nếu để muộn 1-2h nữa, chắc chắn bệnh nhi này sẽ phải cắt ngón chân bởi bé càng cử động, sợi tóc sẽ càng quấn chặt hơn.

bo-me-lo-la-cham-con-2
May mắn là bé đã được đưa vào viện và cứu chữa trước khi quá muộn.

Tại Việt Nam, cháu H.T.N.H (6 tuổi, ngụ tại đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp, ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu tích cực, đặt nội khí quản, điều trị chống phù não, nhưng do thời gian phát hiện và đưa đi cấp cứu muộn nên cháu bé đã biến chứng hôn mê độ 3, suy hô hấp độ 2, nhiễm trùng huyết tiêu điểm phổi.

Theo lời mẹ cháu bé, khi chị cắt tóc cho khách ở cửa tiệm trước nhà thì H. đã lấy dây nịt (dây thắt lưng) chơi và quàng vào cổ. Cháu H. bị kim của dây nịt lọt vào lỗ và thít lại dẫn đến ngạt thở, tím tái. 

“Hiện tại, cháu đang trong tình trạng hôn mê sâu, giãn đồng tử, đang được thở máy. Tiên lượng nặng và khó qua khỏi do mất đáp ứng não, chết não. Đây là trường hợp tai nạn vô cùng đáng tiếc trong số các tai nạn ở trẻ nhỏ dẫn đến ngưng tim, ngưng hô hấp”, Bác sĩ Trần Long Quân (Khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho biết.

bo-me-lo-la-cham-con-4
Cháu H. mặc dù đã được điều trị tích cực, nhưng tiên lượng không qua khỏi 

Cũng do sơ xuất mà anh chị Nguyễn Thị Dinh (ở Hà Nội) đã phải sống trong ân hận suốt đời vì hệ quả để lại cho mắt của con.

Trong lúc chị Dinh đang gọt dở hoa quả, con gái chị đứng chơi quanh quẩn bên cạnh thì chị có điện thoại nên chạy ra ngoài nghe. Vừa ra được vài phút chị vội chạy vào khi nghe tiếng hét thất thanh của con gái. Chị sững người thấy con đã cầm con dao nhọn nghịch và không may đâm phải mắt mình. Ngay lập tức gia đình đưa con đi cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, chỉ một chút nữa là không thể cứu được mắt bé, nhưng hệ quả là một vết sẹo lồi đã làm đôi mắt vốn trong veo của con xấu đi.

bo-me-lo-la-cham-con-9
 Ảnh minh hoạ
TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn