Với tôi hôn nhân tan vỡ không phải là thất bại mà là mở ra 1 trang mới cho cuộc sống...

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người nghĩ rằng, hôn nhân tan vỡ là thất bại lớn nhất của người phụ nữ, nhưng với tôi, đó không phải là tất cả vấn đề...

Tôi với chồng cũ kết hôn với nhau được 2 năm, có với nhau được một mặt con chung thì chúng tôi ly hôn sau quá nhiều những bất đồng quan điểm chẳng thể hóa giải và điều quan trọng nữa là chồng tôi đã che dấu tôi để ngoại tình bên ngoài một cách hoàn hảo. Ngày kiện đơn ra tòa, chính thức đường ai nấy đi, tôi trở về sống với bố mẹ tôi và những rèm pha xung quanh của hàng xóm, rồi cả bạn bè, đồng nghiệp...

1492911123-149189781274977-tat-xau-cua-chong
Hôn nhân tan vỡ có thực sự khiến bạn sụp đổ? (Ảnh minh họa). 

Những ngày sau đó, 2 tháng sau ly hôn, tưởng chừng cuộc đời tôi trải qua bao lần suy sụp bởi hàng loạt chuyện không tưởng, thậm chí có thời điểm tôi tưởng chừng muốn hóa điên dại bởi dị nghị và những định kiến xã hội, tôi bắt đầu khóa mình trong phòng, chẳng tiếp xúc với ai và còn nộp luôn đơn xin nghỉ việc tại công ty. Tôi dằn vặt trong nỗi đau khổ rằng mình là một người phụ nữ thất bại, một người vợ thất bại. Rồi cho đến một ngày, nhờ chính gia đình tôi, nhờ có đứa con bé bỏng và có những tấm lòng vẫn luôn rộng mở với tôi mà tôi đã đứng lên làm lại tất cả, tôi chợt bàng hoàng tỉnh giấc vì những ủy mị của mình bấy lâu nay và nhận ra tôi cần phải vực dậy.

find-yourself-a-wealthy-widow
 Bạn sẽ trải qua quá trình đánh mất rồi tìm lại chính mình.

Thức tỉnh sau quãng thời gian tưởng chừng đen tối ấy, hằng ngày ngoài việc dành thời gian chủ yếu để chăm sóc con gái ra thì tôi lại phụ mẹ bán hàng ăn sáng vào mỗi sáng, dần dần tôi bắt đầu lấy lại sự cởi mở và nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ chính mọi người xung quanh – những người mà trước đó tôi luôn nghĩ rằng tất cả đã quay lưng với tôi...Thời gian thấm thoát cũng qua đi, ngày con gái tôi tròn 3 tuổi, tôi bắt đầu cho bé đi học và có thời gian “chỉnh sửa” lại bản thân. Tôi cũng nghe lời khuyên từ bố mẹ, lựa chọn nộp hồ sơ xin việc từ những công ty khác. Sau nhiều vòng phỏng vấn, cuối cùng tôi cũng đã xin được một công việc theo đúng chuyên ngành của mình với mức lương chưa cao nhưng đủ để nuôi con ăn học và có đồng ra đồng vào.

Làm việc ở công ty mới, tôi cũng dần tạo được thiện cảm từ những nhân viên khác, tôi chẳng ngại nói ra rằng mình là người phụ nữ đã từng tan vỡ trong hôn nhân, tôi cũng đã có được thêm nhiều người bạn khác để chia sẻ những tâm sự hằng ngày...

Đến giờ, khi nhìn con gái tôi lớn lên thật khỏe mạnh và xinh đẹp mỗi ngày, mỗi cuối tuần dắt con cùng đi dạo công viên với bạn bè, bố mẹ tôi...tôi lại thấy ấm lòng vì sự tự do hiện đang có. Tôi cũng chẳng lười chăm chút ngoại hình như ngày còn sống với chồng cũ, thậm chí tôi đã thay đổi hoàn toàn phong cách để lúc nào trong gương tôi cũng thấy mình luôn xinh đẹp và điều ấy như là một phần quan trọng giúp tôi luôn tự tin để đối diện với mọi người...

present
 Để nhận ra những điều quý giá bạn cần đánh đổi bằng nỗi đau. Rồi bạn sẽ học được cách trân trọng từng giây phút ở hiện tại...

Đến thời điểm hiện tại, nếu ai đó nói rằng hôn nhân tan vỡ để lại nỗi xót xa khôn cùng, là thất bại của người phụ nữ thì tôi chỉ muốn nói điều này với bạn rằng, hãy nhớ mọi thứ xảy ra trong đời đều để lại bài học, nỗi đau chính là người thầy tốt nhất dành cho bạn. Có lẽ bạn đã quá tin tưởng hoặc quá tập trung vào sự nghiệp, cũng có lẽ bạn đã hi sinh niềm vui của bản thân để dành tất cả cho chồng con, hoặc có lẽ bạn chẳng làm gì sai cả, chỉ là số phận bạn không may mắn mà thôi...

Dù lý do bạn ly hôn là gì thì cuộc hôn nhân ấy đã mang đến cho bạn nhiều bài học đắt giá. Những bài học ấy phải trả giá bằng nỗi đau nhưng đó chính là điều mà bạn cần. Bạn cũng hãy nhớ rằng cuộc đời không như những gì bạn đã hoạch định không có nghĩa là nó đang đi sai hướng. Nó có thể không phải cuộc đời bạn muốn nhưng đó là tất cả những gì bạn muốn.

Bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo hướng mà bạn muốn và điều đó hoàn toàn bình thường. Hiểu được điều đó thì bạn sẽ luôn cảm thấy ổn dù mọi thứ chẳng như mong muốn. Cuộc đời chính là như thế. Bạn chưa đạt được 100% những gì mình muốn nhưng bạn vẫn có thể nỗ lực hết mình để làm tốt nhất có thể.

Và dù cuộc sống này có ra sao đi chăng nữa, bạn – một người phụ nữ hãy cứ tập trung vào những điều tốt lành mà đừng ngồi đếm những khó khăn. Mọi chuyện trong đời xảy ra đều có lý lẽ riêng của nó. Vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm có lẽ bạn cũng chưa hiểu được lý do là gì nhưng hãy cứ yên tâm, rồi sẽ một ngày mọi việc đều sáng tỏ và khi đó bạn thậm chí đều cảm thấy biết ơn cuộc hôn nhân đã qua...

 Xem thêm>>>

Thủ môn Tiến Dũng nhận tiền thưởng lớn khi vừa trở về đến quê hương

Hot: Duy Mạnh tiết lộ về hành động cắm cờ trên tuyết, cúi chào Quốc kỳ sau chung kết

Con số kỷ lục: Tiền thưởng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam và Thầy Park Hang Seo cán mốc 26 tỷ đồng

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn