Khi tâm của chồng không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ

( PHUNUTODAY ) - Đừng quá đau đớn, đừng thể hiện sự tổn thương, cũng cầu xin, níu kéo những người chồng đã đặt trái tim mình ở nơi khác chứ không phải gia đình.

Người ta thường nói đàn ông rất dễ thay lòng. Xã hội hiện đại, đàn ông có bản lĩnh đến mấy cũng khó qua ải của những người đàn bà lẳng lơ, dụ dỗ. Thế nhưng, đàn ông tử tế và tốt với vợ đâu phải không còn. Bất chấp những nếp nhăn trên gò má vợ, bất chấp tuổi thanh xuân đã qua đi họ vẫn ở bên người đàn bà của mình. Sang hèn sướng khổ vẫn nguyện đồng hành với vợ từ ngày đầu cho đến những ngày cuối. Khi đàn ông có tâm, chẳng cần đàn bà xinh đẹp, giỏi giang họ vẫn nguyện ở bên.

Đàn bà khi chồng phản bội thường sống trong sự mâu thuẫn, giằng xé. Họ trách chồng nhưng cũng tự trách mình. Chắc do mình xấu xí, chưa đủ đảm đang, chưa nấu ăn ngon bằng nhân tình nên chồng mới ngoại tình. Và đàn bà, khi đàn ông đã quay lưng họ dùng nhiều cách níu kéo. Lấy con ra làm lí do, dùng nước bắt trói buộc. Nhưng đàn bà lúc đó đâu hiểu rằng: “Tâm của người chồng đã chẳng thuộc về mình”.

la-phu-nu-dung-qua-phu-thuoc-vao-dan-ong-a1071c

Đàn ông một khi đã ngoại tình, có lần một rồi sẽ có lần hai. Sự quay về sau khi phản bội vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Họ có thể vì trách nhiệm, vì thương con nhưng tình nghĩa với vợ đã chết. Và người đàn bà, ôm lại người chồng phản bội những nỗi day dứt và đau đớn sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Đàn bà khi chồng ngoại tình đừng nhọc lòng tìm hiểu lí do. Bởi khi người chồng bội nghĩa, coi rẻ gia đình, đạp tình vợ chồng xuống chân để đi vụng trộm thì mọi lí do anh ta đưa ra chỉ khoét sâu thêm vào nỗi đau. Đàn ông đã coi trọng tình dục hơn tình nghĩa trăm năm vợ chồng thì tốt nhất đừng nên níu giữ.

Cái khổ lớn nhất của đàn bà không phải lấy nhầm chồng mà là không dám bỏ chồng tệ bạc. Đàn bà nào cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vốn dĩ là thứ không phải chỉ cần cố gắng là có thể có được. Bởi một ngôi nhà không thể ấm êm mãi nếu một người cứ chịu đựng, hi sinh, nhẫn nhịn còn người kia chỉ muốn đạp mọi thứ xuống chân.

Khi biết chồng mình ngoại tình, đừng cố tìm cách ngăn cấm họ. Bởi tình yêu là thứ càng cấm ngăn càng kích thích, rào cản giống như xăng dầu khiến lửa tình càng thêm bùng cháy. Hãy cho đàn ông một sự lựa chọn: Hoặc vợ con, hoặc nhân tình. Nếu điều xấu nhất xảy ra, anh ta quyết định đi nghĩa là anh ta không thương bạn, vậy bạn hãy thương lấy bản thân mình. Nếu anh ta hối hận quay đầu, hãy tha thứ.

20180525-dan-ong-ngoai-tinh-vi-ham-muon-dan-ba-ngoai-tinh-vi-yeu-thuong-1

Tâm lý của những bà vợ đều rất khiếp sợ khi nghĩ đến chuyện li hôn. Sợ con cái khổ, sợ phải bắt đầu lại, sợ những định kiến... Vậy nên họ cứ cố gắng níu giữ, dù bị hắt hủi, khổ đau. Đàn ông nắm được điểm yếu này của phụ nữ và được đà lấn tới.

Con còn nhỏ thì đã sao? Đâu phải tất cả những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ đều hạnh phúc, đều sẽ trưởng thành và trở thành con người tốt. Một khi người đàn ông ngoại tình, thực tâm họ cũng đã không còn là một người bố trọn vẹn của những đứa con, càng không còn là một người chồng trọn vẹn. Cố giữ chặt chỉ càng khiến mọi thứ thêm rối ren.Chính vì vậy, trong một số trường hợp, quyết định ly hôn chính là liều thuốc đặc trị giúp các ông chồng tỉnh ngộ, từ đó chữa dứt điểm khối u ngoại tình.

Khi tâm của người chồng không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ. Bởi bao nhiêu cố gắng cũng chỉ đổ sông, đổ biển với kẻ tham lam, coi trọng tình dục. Đàn ông có tâm thì đàn bà ở lại. Đàn ông bạc tình bạc nghĩa thì đàn bà chọn cách rời đi. Đàn bà muốn hạnh phúc phải học cách chấp nhận và buông tay.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT