Cả kỳ nghỉ con trai chỉ chơi game trong phòng, đến khi mang cơm lên bố mới phát hiện cảnh tượng đau đớn

( PHUNUTODAY ) - Một thiếu niên 17 đã chơi game thâu đêm trong suốt kỳ nghỉ của mình đến mức đổ gục bên cạnh máy tính.

Ngày 5/11 vừa qua, ở Udon Thani (miền bắc Thái Lan) đã xảy ra sự việc một thiếu niên 17 tuổi tử vong trong phòng do chơi game thâu đếm suốt sáng.

Theo đó, thiếu niên 17 tuổi này tên Piyawat Harikun đã dành toàn thời gian trong kỳ nghỉ của mình để ở trong phòng chơi game trên máy tính. Cụ thể từ khoảng cuối tháng 10 thì thiếu niên này đã kéo kín rèm cửa để chơi điện tử thâu đêm suốt sáng.

Thấy Piyawat Harikun không xuống ăn cơm nên bố mẹ cậu đã mang thức ăn đến phòng và yêu cầu dừng chơi game lại, tuy nhiên, cậu vẫn không hề quan tâm.

Hiện trường xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện trường xảy ra sự việc đau lòng.

Đến chiều 5/11 vừa qua, bố của Piyawat Harikun mang cơm lên phòng cho con thì bất ngờ phát hiện con trai ngã gục bên cạnh máy tính. Người đàn ông này đã vội đến gọi con dậy nhưng cậu con trai vẫn không trả lời.

"Tôi gọi tên nó, kêu nó dậy đi, tỉnh lại đi, nhưng nó vẫn bất động. Tôi biết rằng nó đã c.h.ế.t", người cha cho biết.

Theo kết quả khám nghiệm, thiếu niên này tử vong là do suy tim, thời gian t.ử vong ước chừng khoảng 8-10 tiếng trước khi được tìm thấy. Nguyên nhân là do nạn nhân chơi game bất tận suốt đêm.

Sự việc đau lòng trên cũng là cảnh báo cho các bậc cha mẹ có con là những đứa trẻ nghiện game. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn