Có 3 việc không được nói ra, càng không được nghĩ trong đầu nếu muốn phước dày, phúc báo rộng
Ở đời người nào ăn không nói có, vu khống, bịa chuyện, đặt điều cho người khác thì sẽ phải chịu quả báo.
Ở đời người nào ăn không nói có, vu khống, bịa chuyện, đặt điều cho người khác thì sẽ phải chịu quả báo.
Khi nói đến phúc báo thì nếu đến quá nhanh thì đi cũng sẽ nhanh. Tiền tài chẳng cần quá nhanh, không cần quá nhiều, cũng chẳng cần quá dễ dàng.
Khi sở hữu những nét tướng mạo dưới đây, người này sẽ có nhiều phúc báo.
Lòng biết ơn người khác phát ra từ trong tâm sẽ khiến quý nhân cho rằng, việc giúp đỡ bạn là cực kỳ đáng giá. Còn nếu bạn lúc nào trong lòng sân si thì chắc chắn chẳng ai có thể lại gần bạn được.
Phúc báo có được là do tâm, là từ một trái tim thiện lương; những việc không phù hợp với đạo lý đất trời dù cho là đơn giản nhưng cũng sẽ phải nhận lấy quả báo tương ứng.
Trong nhân tướng học những kiểu người này càng sống càng được Thần Phật che chở, cuộc sống hanh thông viên mãn nhận nhiều phúc báo.
Trong xã hội ngày nay, luân thường điên đảo, lẫn lộn đầu đuôi, cha mẹ cho con cái ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất, dùng thứ tốt nhất, chỉ là đang hao tổn phước lành của con cái.
Khi thể hiện ra nét mặt hiền lành, hòa ái, giản dị thì cho thấy nội tâm của phụ nữ là cực kỳ thanh cao, biết lo tu thân dưỡng tính. Người có nhiều phúc báo sẽ thể hiện ở chính gương mặt của họ.
Đừng nghĩ những việc nhỏ mà chẳng làm tổn hại đến phúc báo. Nhiều người trong cuộc sống này thích lợi dụng người khác. Trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả.
Đời người, ai cũng khó tránh khỏi việc va chạm và làm tổn thương người này người kia. Thế nhưng, xét về phúc đức, theo nhân quả báo ứng thì có một số người bạn nhất định không được làm hại họ.
Khi thể hiện ra nét mặt hiền lành,hòa ái dễ gần, giản dị thanh cao đều cho thấy nội tâm của người này cực kỳ lương thiện, biết lo tu thân dưỡng tính. Người có nhiều phúc báo sẽ thể hiện ra hết ở gương mặt của họ.
Những người theo đạo Phật chắc hẳn đều tin vào vòng tròn sinh mệnh. Đó chính là mọi sự kiện xảy ra trên đời này đều đã được sắp đặt, được trời xanh an bài trước. Đó chính là ta làm gì vào kiếp trước thì kiếp sau sẽ nhận được nhân quả.
Nhiều người thường hiểu sai rằng phúc báo là sự giàu có dư dả, nhà cao cửa rộng. Không phải như vậy, Phúc báo là sự may mắn, biến nguy thành an, gặp dữ hoá lành. Nhưng phúc báo không phải tự nhiên mà có, không phải cứ cầu sẽ được.
Phụ nữ cần làm gì để có một cuộc sống hạnh phúc hơn?