Dắt con đi chơi công viên, ông bố trẻ bị đâm tử vong vì bị nhầm là “bắt cóc trẻ em”

( PHUNUTODAY ) - Đang chơi với con trong công viên, người đàn ông bất ngờ bị nam thanh niên chạy tới đâm một nhát trúng tim tử vong.

Tối 21/2, ông Trương Minh Khánh - Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng do nạn nhân bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em.

Người đàn ông bị đâm tử vong vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh minh họa.

Người đàn ông bị đâm tử vong vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 21/2, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) dẫn con trai ra gần công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) chơi.

Do nơi đây khá rộng nên hai con vui đùa chạy vòng quanh rồi trở lại ghế đá ngồi nghỉ mệt. Bất chợt, một phụ nữ trạc 50 tuổi bán vé số dạo qua nhìn thấy sinh nghi nên la lên có bắt cóc trẻ em.

Đang đứng gần đó, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ TT.Hậu Nghĩa) liền chạy đến tách hai cha con anh Bảo ra, mặc cho anh giải thích đây là sự hiểu lầm. Do có rượu, Điền không tin anh Bảo, dẫn tới hai bên cự cãi lớn tiếng. 

Sau một hồi cự cãi qua lại, Điền chạy vào một quán nước gần đó lấy dao đâm thủng tim anh Bảo khiến anh này tử vong.

Hiện cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đang tạm giữ Điền về hành vi giết người.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn