Bất ngờ phát hiện một thai nhi 5 tháng bị bỏ trong túi nylon ở bến xe Giáp Bát

( PHUNUTODAY ) - Thấy chiếc túi bóng đen vứt ở bến xe có biểu hiện bất thường, người đàn ông lại gần kiểm tra thì phát hiện 1 thi thể thai nhi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng ngày 1/9, anh Đỗ Văn Tuyến (sinh năm 1973, trú tại Thường Tín, TP. Hà Nội), trong lúc di chuyển qua cổng bến xe phía Nam - Hoàng Mai - Hà Nội thì đã bất ngờ phát hiện 1 túi bóng màu đen. Thấy có dấu hiệu bất thường nên anh Tuyến đã mở ra kiểm tra thì bất ngờ phát hiện có một thi thể thai nhi bên trong. Ngay sau đó, anh Tuyến liền báo sự việc lên cơ quan công an. 

Hiện trường phát hiện thi thể thai nhi.

Hiện trường phát hiện thi thể thai nhi.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành pháp y tử thi để xác định nguyên nhân qua đời của thai nhi.

Được biết, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm t.ử th.i, thi thể thai nhi đã được bàn giao cho UBND phường Giáp Bát để làm thủ tục mai táng. Ngay sau đó, UBND phường Giáp Bát liên hệ và tiến hành bàn giao tử thi thai nhi cho CLB "Sẻ chia sự sống" để tiến hành mai táng tại Thị Trấn Cổn ( Huyện Hải Hậu, TP. Nam Định). 

Liên quan đến sự việc này, anh Nguyễn Trọng Đạo (thành viên Câu lạc bộ Sẻ chia Sự sống Hà Nội) cho biết, thai nhi bé gái khoảng 5 tháng sẽ được mai táng cùng với gần 1 nghìn thai nhi khác vào ngày mai tại Thánh địa Giáo xứ An Bài - Thị Trấn Cổn - Huyện Hải Hậu - TP Nam Định.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn