Trót tình một đêm với đồng nghiệp khi say, tôi phải làm sao bây giờ

( PHUNUTODAY ) - Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và chợt phát hiện người đàn ông bên cạnh không phải là chồng tôi. Tôi thực sự hoảng sợ, và lúc này trí nhớ mới hoạt động, mọi việc quay trở lại như một bộ phim quay chậm.

 Tôi và Tiến cùng làm chung công ty, lúc đầu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, chúng tôi thường đi ăn trưa hay cà phê cùng nhau. Lâu dần chúng tôi trở nên thân thiết nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là anh em đồng nghiệp, chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Quan hệ với chúng tôi đơn giản như thế... Cho đến một ngày.

Bất ngờ, tôi phát hiện chồng tôi có nhân tình, mà nhân tình của chồng lại là cô thư ký xinh đẹp của anh ấy. Khi biết tin chồng tôi ngoại tình, tôi đau khổ đứng ngồi không yên, gần như tuyệt vọng. Tôi sa sút tinh thần, không muốn làm bất cứ việc gì, người tôi cứ như ngây như dại.

tinh 1 dem 3

Hôm ấy, nhận thấy bất thường của tôi, Tiến lại gần và mời tôi đi ăn. Không muốn trở về nhà, tôi gật đầu đồng ý. Trong bữa cơm, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Không hiểu sao tôi lại tâm sự với Tiến chuyện chồng ngoại tình và bật khóc.

Tiến không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng con mắt thương cảm. Tôi gạt nước mắt và gọi thêm một chai rượu, Tiến vội gạt đi, nhưng tôi vẫn cố nài. Tiến nhìn tôi bằng con mắt rất lạ.

Tàn cuộc, đã hơn 12h đêm. Rượu mạnh làm tôi chếnh choáng, Tiến đưa tôi đến 1 khách sạn, anh dìu tôi vào giường, anh không về mà cứ đứng ngắm tôi say mê, rồi anh kéo tôi lại, chẳng nói gì, đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Không hiểu sao, tôi thấy đê mê đi, chẳng còn cảm giác khác ngoài sự háo hức. Tôi đáp trả lại Tiến, thế là chúng tôi ôm lấy nhau, hòa vào nhau trong men say, chưa bao giờ tôi thấy khao khát trong mình mạnh mẽ đến như vậy.

Chỉ đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới hốt hoảng và sợ hãi. Tôi khóc òa lên, cảm giác tội lỗi, ân hận bủa vây tâm trí. Tiến dỗ dành tôi rất lâu. Trước khi đóng cửa phòng tôi, Tiến chỉ nói, anh yêu tôi là thật.

tinh 1 dem 2

Sau ngày hôm đó, trở về cơ quan tôi cố gắng tránh mặt Tiến, tôi sợ hãi khi phải đối diện với tội lỗi của mình, Nhưng Tiến thì không buông tha tôi, Tiến tìm đủ mọi cách để gặp tôi, nhắn tin, gọi điện, nhiều lúc tôi cảm tưởng Tiến đang đang khủng bố tinh thần tôi vậy. Cả ngày anh nhắn cho tôi biết bao tin, nội dung kiểu rất nhớ tôi, muốn gặp tôi. Thậm chí anh còn bảo hãy ly hôn đi, Tiến sẽ cưới tôi làm vợ.

Tôi không muốn tôi là kẻ thứ ba xen vào gia đình anh. Tôi là phụ nữ, đã từng bị chồng phụ bạc. Tôi phải làm sao đây, tôi có nên trốn chạy cuộc tình này, hay cứ im lặng để làm người tình hờ, để trả thù người chồng phụ bạc của tôi.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT