Vụ thảm án ở Gia Lai: Hung thủ chán đời vì làm ăn thất bát?
Có lẽ vì chán nản gặp chuyện thất bại trong làm ăn nên Đản thường xuyên uống rượu, bê tha công việc và bắt đầu gây chuyện với vợ con.
Có lẽ vì chán nản gặp chuyện thất bại trong làm ăn nên Đản thường xuyên uống rượu, bê tha công việc và bắt đầu gây chuyện với vợ con.
Sau khi đâm chết 2 cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ bỏ trốn đến quán bi a, mình trần dính máu. Anh ta quấn tấm bạt nylon ngủ trên ghế dài tại đây cả đêm.
Hung thủ lẻn vào nhà ông Cường mang theo đồ chích điện, khi bị phát hiện thì nghi can rút dao đâm ch.ết ông Cường, cháu Thủy.
Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của bà Mão, nạn nhân trong vụ thảm án ở Gia Lai khiến 2 người chết, đã hồi phục và đang được được công an bảo vệ nghiêm ngặt.
Bà Lưu Thị Hồ, một trong hai nạn nhân sống sót vụ thảm án ở Gia Lai hôm 21/1 cho rằng: Hung thủ "giống y đúc" với người mà bà đã gặp cách đây 15 ngày.
Hiện có 3 đối tượng đã được gọi lên cơ quan Công an để thu thập lời khai. Nguồn tin riêng từ Công an huyện Đức Cơ cũng cho biết, hung thủ của vụ án khoảng 1-3 người.
Phát hiện đối tượng khả nghi đang lưu thông trên quốc lộ 19B, các CSGT đã bám theo suốt 6km để vây bắt được kẻ gây ra thảm án ở Gia Lai.
Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi) đã được Công an tỉnh Gia Lai đưa đi nhận dạng nghi can trong vụ thảm án ở Gia Lai.
Lẻn vào nhà ông Cường và bị phát hiện, kẻ lạ mặt đã rút dao đâm khiến hai cha con nạn nhân t.ử v.ong tại chỗ.
Theo lời khai ban đầu của nghi can, hắn ta một mình gây án và mục đích ban đầu đột nhập là để... trộm chó.
Thủy là học sinh giỏi, dự định xong lớp 12 thì xuống Sài Gòn thi đại học khối A. Thế nhưng giấc mơ của thiếu nữ xinh đẹp ấy mãi mãi không thể nào trở thành hiện thực được nữa.