Thông tin bất ngờ vụ cô gái 14 tuổi bị nhóm thanh niên truy sát giữa đêm ở Sài Gòn

( PHUNUTODAY ) - Theo nhận định của cơ quan chức năng thì đây có thể là vụ truy sát nhầm.

Ngày 11/9, Công an quận Gò Vấp vẫn đang tích cực điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí chém thương tích em Quảng Thị Như Hình (14 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú quận Gò Vấp, TP. HCM).

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm thanh niên truy sát em Hình có khoảng 10 người gồm nam và nữ, trong đó có một số người cầm hung khí.

Thời điểm xảy ra sự việc vào lúc rạng sáng, vắng người qua lại và camera khu vực này cũng bị hạn chế, không rõ mặt các đối tượng nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 27/8, chị Quảng Thị Như Hình (14 tuổi, quê Ninh Thuận, ngụ quận Gò Vâp) cùng với chị gái là Quảng Thị Như Truyền được anh Phạm Trung Hiếu (SN: 1984, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) chở trên xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu để về nhà.

Thiếu nữ phải khâu gần 30 mũi, gãy nửa hàm răng trên, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Thiếu nữ phải khâu gần 30 mũi, gãy nửa hàm răng trên, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Khi đến địa bàn phường 16, quận Gò Vấp thì bất ngờ gặp nhóm thanh niên trên tay cầm nhiều hung khí. Chưa hiểu sự việc gì thì 3 người trên bị nhóm thanh niên xông vào chém tới tấp.

Anh Hiếu và chị Truyền tháo chạy thoát thân, chị Hình bị nhóm thanh niên chém liên tiếp vào người. “Lúc đó em quá hoảng sợ đã cố gắng tháo chạy vào nhà dân rồi ngất lịm”, chị Hình nhớ lại.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa chị Hình vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đấu. “Kết quả của bệnh viện trả về, vết thương hở 3 phân phải khâu gần 30 mũi, gãy nửa hàm răng trên, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể”, chị Hình nói.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, ghi lời các nhân chứng, đồng thời đến bệnh viện để ghi lời khai của chị Hình để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo chị Hình, mình với nhóm thanh niên trên không hề quen biết và chưa hề có mâu thuẫn gì với ai. “Tôi mới từ quê Ninh Thuận vào TP.HCM sinh sống và làm thêm tại quán cơm ở địa bàn quận Gò Vấp. Tôi khẳng định chưa hề có bất cứ mâu thuẫn với ai”, chị Hình khẳng định.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn