7 sự thật bi đát phụ nữ lấy chồng rồi mới "ngộ" ra

( PHUNUTODAY ) - Một nhà văn từng viết: Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết từ trang đầu tiên. Hôn nhân không phải mồ chôn của tình yêu, nhưng nó khiến tình yêu phải đeo thêm nhiều nỗi lo toan thường nhật.

 Hy sinh thời gian yêu thương bản thân!

Hôn nhân đương nhiên không thể chỉ là nhà tù, người ta cần hôn nhân để hợp thức hóa tình yêu và nguyện vọng bên nhau cả đời. Nhưng hôn nhân luôn khiến người trong cuộc mang vác  nhiều trách nhiệm. Sẽ có lúc bạn vì gia đình, chồng con mà không còn chút thời gian nào cho bản thân. Bạn không còn nhớ tới bạn bè, gia đình của mình, thay vào đó sẽ là vòng xoay cơm áo gạo tiền, chồng con, gia đình chồng. Có khi đến cả thời gian nhìn mình trong gương, làm đẹp cho chính mình cũng không còn.

Niềm tin như giấy, dễ cháy

Hôn nhân luôn cần niềm tin để bền vững và lâu dài. Nhưng hãy thực tế đi, niềm tin giữa vợ chồng đôi khi cũng mong manh như giấy, chỉ cần một ngọn lửa, vậy là cháy rụi. Cũng hay hiểu không điều gì là mãi mãi, tình yêutrong hôn nhân cũng vậy. Rồi sẽ có ngày người ta ở với nhau không phải vì yêu nhau nhiều, mà vì nghĩa, vì đủ thấu hiểu để thấy không khó chịu, mỏi mệt.

1867cuoc-song-hon-nhan-104415836-1474874660643

Sẽ có lúc cả hai tổn thương nhau

Sẽ không ai làm bạn đau lòng hơn người bạn đời của bạn. Dù là lời nói nhưng sẽ là vết tích khó lòng trong lòng bạn. Đôi khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cả hai còn có thể làm đau thể xác của nhau. Tổn thương trong hôn nhân thường dai dẵng vì cả hai đều phải đối mặt với nhau mỗi ngày.

Hai vợ chồng không phải lúc nào cũng cùng một hướng nhìn

Dù có từng thống nhất về nhiều điều nhưng sẽ có lúc cả hai không cùng nhìn về một hướng. Quan trọng không phải là cố chứng minh ai đúng ai sai mà là cùng nhau tìm ra cách dung hòa, cách giải quyết tốt nhất.

Bạn sẽ có lúc thấy cô đơn

Cô đơn trong hôn nhân, với phụ nữ sẽ là điều phải xảy ra. Sẽ có lúc bạn thấy ngay cả khi có chồng cạnh bên cũng cô đơn và buồn tủi. Nhưng hãy cố gắng tạo niềm vui cho chính mình, từ việc chăm sóc bản thân, yêu thương chính mình hơn. Phụ nữ lấy chồng, hơn nhau chính là ở bản thân mình, nhớ nhé!

Mối quan hệ nàng dâu với mẹ chồng và gia đình chồng

Phụ nữ về làm dâu nhà chồng vốn không thể thoải mái như ở nhà mình. Chắc chắn sẽ có người thân trong gia đình hay dòng họ chồng không thích điều gì ở bạn, từ đó sẽ khiến bạn khó chịu và mỏi mệt.

Dù vậy, bạn nên tập kiểm soát cảm xúc của mình và cố gắng hòa hợp với gia đình chồng, dung hòa các mối quan hệ khéo léo nhất. Nếu chồng thấy bạn tôn trọng gia đình anh ấy, anh ấy cũng sẽ quý trọng bạn và gia đình bạn hơn. Tốt nhất vẫn là chọn cách sống riêng cùng chồng, như thế sẽ giảm bớt những mâu thuẫn với mẹ chồng và gia đình chồng.

ly-hon-1

Phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Có đôi lúc, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật áp lực và nhàm chán. Bạn cảm thấy tù túng và cô đơn trong chính căn nhà của mình. 

Vậy thì hãy yêu mình. Yêu thật lòng. Đừng để những thứ khác chi phối. Đừng nói tôi không có tiền. Tôi không đủ giỏi... bạn không cần có tiền hay giỏi để biết yêu mình. Chỉ có một điều kỳ lạ là khi bạn yêu mình cả thế giới sẽ yêu bạn. Con bạn cảm nhận được sự đầy đủ này mà cũng đầy đủ theo. Tiền bạc cũng sẽ dư dả mà tình yêu cũng chẳng cần gọi mà đến.

Yêu mình chính là tận hưởng cuộc sống nội tâm đầy an lạc. Bỏ hết những ưu tư không đáng có. Tự làm điều mình yêu thích và thông qua đó nâng cao tâm hồn tầm nhìn và tình yêu trong bản thân. Cuộc đời không ai hơn ai vì tiền khi tiền không phải là thước đo nữa. Nhưng dù giàu hay nghèo, ta chỉ hơn nhau sự thanh thản và nụ cười thường lạc mà thôi.

Đừng để ai bước vào cuộc đời bạn mà đem lại nỗi đau cho bạn. Nhưng cũng đừng ở lại hay bước vào cuộc đời ai đó mà ta ko phải là một món quà. Hãy tận hưởng món quà của bạn món quà mang tên cuộc sống.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT