Toàn cảnh vụ nữ sinh ném con xuống đất từ tầng 31 ở chung cư Linh Đàm

( PHUNUTODAY ) - Khi bị đau bụng, mặc dù biết là mình đang mang thai nhưng nữ sinh hoàn toàn không nghĩ đó là cơn đau đẻ mà cho rằng do vấn đề tiêu hóa nên đã uống một số loại thuốc chống đau bụng.

Mới đây, vụ việc nữ sinh Đinh Thị V.A. (21 tuổi, quê tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xuống đất khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó đã bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát tất cả 41 tầng của toà nhà HH2A.

Hiện trường đau lòng...

Hiện trường đau lòng...

Qua phân tích hiện trường cũng như các dấu vết, đến 12h ngày 19/10, công an xác định vị trí cháu bé rơi xuống xuất phát rơi từ căn hộ ở tầng số 31. Ngay sau đó công an đã trực tiếp lên gõ cửa làm việc.

Thời điểm này trong căn nhà trên có 3 người gồm Đinh Thị V.A., người bạn trai Lê Ngọc D. (22 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng người chị họ của D.

Tại đây, khi được hỏi về vấn đề này V.A. không thừa nhận đã sinh con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành truy xét lực lượng công an xác định chính V.A. là mẹ cháu bé. Biết không thể chối cãi được lại đang ra nhiều máu sau khi sinh, V.A. đã thừa nhận cháu bé rơi xuống đất chính là con đẻ của mình.

Khai với công an, V.A. cho biết, cháu bé sau khi sinh đã tử vong nên cô gái này đã cho con vào túi bóng màu đèn vứt con xuống đất qua ô thoáng nhà vệ sinh. Tuy nhiên túi bóng màu đen còn vướng lại trên cửa ô thoáng còn thi thể cháu bé rơi từ tầng 31 xuống đất.

a1

Nữ sinh viên Đ.V.A (SN 1997, đang học tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội) và bạn trai tên D. mới quen nhau qua mạng xã hội Facebook, và vừa chính thức yêu nhau khoảng 1 tuần.

Vào tối ngày 15-10, sau khi học xong, V.A được D. rủ đi ăn tối, rồi cả hai người về nhà D. ở tầng 31, chung cư HH2A (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Do khóa học của V.A đang trong thời gian thực tập, nên nữ sinh này không phải đi học thường xuyên. Vì thế, V.A đã ở tại nhà D. từ ngày 15 tới 18-10.

Đến sáng ngày 18-10, V.A cảm thấy đau bụng, và liên tục phải đi vào nhà vệ sinh. Mặc dù biết là mình đang mang thai, nhưng nữ sinh hoàn toàn không nghĩ đây là cơn đau đẻ, mà chỉ nghĩ rằng đó là do vấn đề tiêu hóa, nên đã uống một số loại thuốc chống đau bụng. Bạn trai V.A tỏ ra lo lắng, đề nghị đưa người yêu tới bệnh viện khám, nhưng V.A gạt đi, vì nghĩ chỉ là đau bụng do đồ ăn.

Tới 20h ngày 18-10, V.A tiếp tục vào nhà vệ sinh, và đã đẻ em bé ngay tại đây. Do quá hoảng sợ vì không nghĩ mình lại sinh con như vậy, nên V.A đã cho em bé vào túi nilon, rồi đẩy qua ô sáng cửa sổ.

Xong xuôi, cô tự vệ sinh cho mình rồi vào nằm trong nhà. Đúng lúc đó, D. vừa nấu cơm xong và đi vào, thấy người yêu mệt mỏi, và đặc biệt là máu chảy dài trên đùi và quần áo, nên rất hoảng hốt. Song V.A đã vội trấn an là do “thấy tháng”, nên bảo D. xuống tầng dưới mua băng vệ sinh.

Lúc D. xuống tầng, nhìn thấy cảnh mọi người nhốn nháo thì đã về kể cho V.A nghe, song cô gái trẻ chỉ ậm ừ và nói “trên mạng xã hội cũng vừa đăng”.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có V.A và D. trong nhà.

Nữ sinh Đ.T.V.A

Nữ sinh Đ.T.V.A

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, dựa vào những dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an đã tìm tới căn hộ của D. và nghi ngờ V.A có liên quan tới sự việc, nên đã đưa nữ sinh này tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Tại đây, V.A thừa nhận việc sinh con, và giải thích hành động của mình là do quá bất ngờ và hoảng sợ, vì không nghĩ lại sinh con như vậy.

Do nữ sinh này vừa đẻ, tâm sinh lý bất ổn nên cơ quan công an tạo điều kiện cho cô nghỉ ngơi, trước khi có những bước xử lý tiếp theo.

Từ nữ sinh xinh đẹp đến sa ngã sai lầm khiến dư luận bàng hoàng

Về phần V.A. nhiều bạn bè, thầy cô giáo trong trường nhận xét cô gái này xinh đẹp, năng động và múa hát rất giỏi. Hiện tại V.A. đang là sinh viên năm 4 khoa Văn hoá dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Theo ông Hoàng Văn Hùng, Phó trường khoa Văn hoá dân tộc thiểu số, ông và rất nhiều thầy cô giáo trong khoa và trong trường bất ngờ khi nữ sinh này lại hành động như vậy.

tre-so-sinh-bi-nem-o-linh-dam-ke-pham-toi-doi-dien-muc-an-nao-135054

Ông Hùng cho biết, V.A. là người thường xuyên tham gia các hoạt động của nhà trường nhất là về lĩnh vực văn nghệ. “Em ấy hát hay, múa giỏi thường xuyên tham gia văn nghệ, thậm chí đi diễn ở một số nơi như ở làng văn hoá Đồng Mô (Sơn Tây). V.A. được nhiều bằng khen, giấy khen vì tích cực tham gia các hoạt động của trường”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cho hay, trong quá trình học tập nữ sinh này không vi phạm kỷ luật gì. Ngay sau khi nắm được thông tin ông cũng đã trực tiếp trao đổi với lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm và được biết, khoảng 2 tuần nay V.A. không đến lớp. Lý giải về việc nghỉ này V.A. nói với bạn rằng mình bị ốm. Ngoài ra cả lớp và giáo viên không hề biết V.A. mang thai suốt thời gian vừa qua.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn