Chê bạn trai nghèo tôi dùng mọi thủ đoạn lấy bằng được trai giàu, đến ngày cưới mới ngã ngửa khi anh bước vào...

( PHUNUTODAY ) - Toàn bộ quan khách ở đó đều ngước lên nhìn anh, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm và sụp đổ, tôi chẳng thể ngờ mình lại có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh éo le thế này.

Những ngày này tôi đang rất rối bời. Thực sự đây là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi vừa mới kết hôn được 3 ngày, người chồng hiện tại tôi không yêu nhưng lại giàu có và sẵn sàng vì tôi làm mọi thứ. Phụ nữ mà, lấy được người chồng như vậy cũng là đủ phúc đức lắm rồi. Nhưng ở đời đúng là không ai nói trước chữ ngờ.

Trước khi lấy chồng, tôi cũng từng có bạn trai. Chúng tôi yêu nhau 4 năm. Khoảng thời gian đó, anh ấy chăm sóc tôi cực kỳ tỷ mỉ và kỹ lưỡng, quả thực, sau bố mẹ tôi thì anh ấy là người yêu thương tôi vô điều kiện. 4 năm, chưa bao giờ tôi phải nghe một lời quát mắng. Mọi thứ đều là tôi đúng. Có sai cũng là anh sai và anh phải xin lỗi làm lành.

che nguoi yeu ngheo

Hiền lành, chiều tôi như vậy nhưng cái cảm giác mình quá được chiều còn anh thị thụ động không đàn ông khiến tôi nhàm chán. Đấy là còn chưa nói đến việc, những món quà anh tặng tôi đều chẳng có nhiều giá trị. Chúng đều là đồ handmade do anh tự làm.

Quá khứ của tôi đã phải sống trong nghèo đói, tôi rất sợ khổ và tôi thấy anh chẳng có ý chí tiến thủ cho tương lai chút nào. Tôi không muốn sau này mình cũng phải chịu khổ sở như thế. Khi quen chồng hiện tại, anh ta cho tôi đủ thứ, những điều mà trước đây bạn trai chưa bao giờ hay nói đúng hơn là không thể nào mà cho tôi được.

Tôi nhanh chóng ngã vào vòng tay tình mới, tìm đủ mọi cách để phụ bạc tình cũ. Anh đã khóc, đã níu kéo nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi vẫn quyết định chia tay anh, cuộc đời tôi không thể nghèo được, nếu anh ấy yêu tôi hi vọng anh ấy sẽ hiểu cho tôi và đừng oán tôi vì ai chả mong người mình yêu hạnh phúc. Tôi cũng cắt hết mọi liên lạc với anh.

Ngày cưới, tôi không mời anh. Đám cưới của tôi được tổ chức tại một khách sạn hạng sang với đông đảo khách khứa. Tôi cười không ngớt miệng từ đầu tới cuối. Nhưng đang làm lễ, Mc đột nhiên giới thiệu một người, anh ta nói đó là giám đốc khách sạn nơi tôi làm đám cưới. Anh ấy muốn gửi lời chúc đặc biệt tới bạn thân (chồng tôi) và vợ của bạn (tức là tôi, người yêu cũ anh ấy).

Anh ấy bước vào, ai cũng phải ngước nhìn. Tôi chưa bao giờ thấy anh trong hình ảnh phong độ và hào hoa như thế này. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm và sụp đổ. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào nghĩ mình có thể gặp lại anh trong tình cảnh éo le thế này.

Anh lên đó, chúc phúc tôi, thậm chí còn tặng vợ chồng tôi món quà cưới là một chuyến trăng mật vô cùng đắt tiền ở nước ngoài. Đã mấy ngày trôi qua, tâm trạng tôi vẫn vô cùng não nề, không biết anh làm thế có ý gì và cũng không biết, chồng tôi liệu có biết tôi và anh từng yêu nhau không? Bây giờ tôi vừa lo sợ lại vừa hoang mang. Tôi phải làm sao bây giờ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT