Vụ trao nhầm con tại Ba Vì: "Gia đình tôi phải vay mượn cả tiền của hàng xóm để đi tìm con”

( PHUNUTODAY ) - Anh Sơn, cha đẻ thật sự của cháu M. chia sẻ khoảng thời gian khó khăn mà gia đình anh phải trải qua để đi tìm đứa trẻ thực sự của gia đình.

Liên quan đến vụ việc một gia đình ở Ba Vì mới đây phát hiện con của mình không cùng huyết thống do các nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm 6 năm trước, anh Phùng Ngọc Sơn (thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã chia sẻ thêm về sự việc.

Anh Phùng Ngọc Sơn cho hay, mấy ngày hôm nay, phía Bệnh viện Đa khoa Ba Vì chưa hề có cuộc hẹn hay liên lạc với gia đình. Nói về việc phía Bệnh viện cho rằng gia đình đang đòi số tiền bồi thường quá lớn, anh Sơn cho biết: “Gia đình tôi chưa yêu cầu mức bồi thường. Phía gia đình đang nuôi con đẻ của tôi đòi mức bồi thường bao nhiêu thì tôi không biết được.”

Gia đình anh Sơn chị Hiền và cháu H.

Gia đình anh Sơn chị Hiền và cháu H.

Anh Phùng Ngọc Sơn cũng phủ nhận thông tin phía gia đình anh đang đòi bồi thường số tiền 1 tỷ đồng. “Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật”, Anh Sơn nói và chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ cần bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.”

Nói về câu chuyện trao nhầm con 6 năm trước, anh Sơn chia sẻ: Khi sinh cháu ở bệnh viện, phát hiện nhầm tã lót nhưng hỏi các bác sỹ, họ đều khẳng định là không nhầm. Ngày hôm sau, tắm cho cháu, anh Sơn cũng cẩn thận hỏi lại và các bác sỹ vẫn khẳng định không nhầm. Đến hôm được ra viện, gia đình anh cũng nghi ngờ hỏi lại trưởng khoa và các bác sỹ, họ cũng chỉ mắng nói không nhầm.

Anh Sơn cho biết, gia đình đã đi xét nghiệm ở 3 bệnh viện khác nhau nhưng cũng đều cho kết quả là cháu H không phải là con ruột của vợ chồng anh, khiến chị Hiền (vợ anh Sơn) bị sốc một thời gian dài, sút gần 10kg. Cháu Phùng Thanh H. tâm lý bị xáo trộn, hay quấy khóc, ăn uống cũng kém hơn trước.

“Nuôi từ bé đến bây giờ, càng lớn càng không giống, dân làng hàng xóm cũng điều qua tiếng lại làm ảnh hưởng tâm lý của 2 vợ chồng. Có lúc vợ chồng cũng nghi ngờ nhau, mâu thuẫn. Bây giờ mình thương là thương các cháu, con mình dứt ruột đẻ ra mà không được nuôi, giờ thành ra thế này cũng khó xử, phức tạp lắm nhưng không biết làm thế nào”, anh Sơn cho biết.

Anh Sơn cho hay, gia đình có khi đã phải vay mượn hàng xóm để đi tìm con

Anh Sơn cho hay, gia đình có khi đã phải vay mượn hàng xóm để đi tìm con

Anh Sơn còn cho hay, hiện gia đình chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc sớm để các cháu về đúng với gia đình của mình. Nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các cháu, đến các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu, vì năm nay các cháu vào lớp 1.

Anh Sơn cũng chia sẻ thêm, từ lúc biết con mình đang do người khác nuôi, cả hai vợ chồng đã bỏ hẳn công việc để dành hết thời gian cho việc tìm con.“Mình từ hồi biết tin đến giờ không làm ăn được gì, suốt ngày ở nhà đi tìm con, mất nhiều tiền của, thời gian công sức, ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần. Gia đình nội ngoại sốt sắng, suy kiệt”, anh Sơn nói.

“Mặc dù đã được hỗ trợ từ hai bên nội ngoại, nhưng đã có lúc, gia đình tôi phải vay mượn cả tiền của hàng xóm để đi tìm con.”, anh Sơn cho hay. Được biết, trước đây anh Sơn từng làm trong quán cơm tại Ký túc xá của Bến xe Mỹ Đình và buôn bán ở Chợ đêm Nhổn. Nhưng đến đầu năm nay thì anh phải bỏ hết công việc để đi tìm con mình.

Cháu M., con đẻ thực sự của gia đình anh Sơn

Cháu M., con đẻ thực sự của gia đình anh Sơn

Nói về việc liệu gia đình có thể thông cảm và tha thứ cho hai nữ hộ sinh, anh Phùng Ngọc Sơn cho hay: “Chúng tôi có thể thông cảm được bởi đây là sự việc không ai mong muốn. Tôi không hề muốn kiện tụng một ai cả. Tuy nhiên, từ sau khi vụ việc bị phát hiện, cả hai nữ hộ sinh chỉ xuống xin lỗi chứ không hề gọi điện hỏi thăm.”

“Tôi muốn họ phải nhìn từ khía cạnh những nỗi đau, mất mát từ phía hai gia đình để có một lời xin lỗi, sự đền bù thỏa đáng.”, anh Sơn nói.

Như tin đã đưa, ngày 1/11/2012, sản phụ Phùng Thị Thu Hiền (vợ của anh Phùng Ngọc Sơn) hạ sinh một cháu trai. Tuy nhiên, khi trao cháu cho vợ chồng anh chị, các nữ hộ sinh đã có sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Phải sau 6 năm, thấy con không giống mình, gia đình anh Sơn mới đưa đi xét nghiệm ADN và phát hiện ra sự thật đứa trẻ không cùng huyết thống với bố mẹ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn