Selena viết tâm thư gửi Justin gây "bão" MXH: Người cảm động khóc ngất, người hô hào đồ giả mạo

( PHUNUTODAY ) - Từng lời đầy cảm xúc của công chúa Disney đã chạm đến trái tim người đọc, khiến bất cứ ai đọc nó đều phải xúc động

Những ngày qua, tin tức Justin Bieber đính hôn với Hailey Baldwin chứ không phải Selena Gomez - người bạn gái lúc tan lúc hợp với anh suốt 8 năm - đã là tâm điểm bàn tán của nhiều fan trên toàn thế giới.

Gần đây, nhiều cư dân mạng còn lan truyền ảnh chụp một bức tâm thư với tựa đề "Mái ấm của tôi giờ đã có một ấm mới" kèm theo hình ảnh Justin Bieber và Selena Gomez. Nhiều người cho rằng nội dung trong tâm thư là những tâm sự Selena dành cho Justin khi anh sắp về một nhà với cô gái khác.

“Trái tim tôi tan nát vì bài viết này của Selena”, một dòng chú thích được dùng để chia sẻ bài viết của Selena đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ của cộng đồng mạng. Chuyện tình và cả nỗi đau của một cô gái đã dành cả thanh xuân cho một chàng trai, để cuối cùng người sánh đôi với anh ta ở lễ đường lại không phải là cô gái năm xưa, tưởng đã lắng xuống nhưng một lần nữa được gợi nhắc lại.

20180717-112653-capture

Nội dung bài viết là:

"Anh ấy là người đàn ông tôi yêu thương suốt nhiều năm. Anh ấy nắm giữ cả vũ trụ của tôi và đặt vào đó những vì sao lấp lánh thắp sáng những đêm tăm tối trong đời tôi. Tôi cũng muốn tin rằng người đàn ông ấy đã từng yêu tôi lắm chứ, vì anh đã từng nói như thế, khi thì thầm, lúc gào thét trong giấc mộng mị, hoặc trong những bản nhạc hay qua ánh mắt. Nhiều năm qua, tôi đã để anh xâm chiếm trái tim tôi. Anh cứ để mặc tôi yêu theo cách ích kỷ của riêng mình. Cả hai đã có rất nhiều hiểu lầm phải mất vài ngày để cùng nhau ngồi lại và tháo gỡ. Còn cả những sai lầm trong quá khứ mỗi khi hai đứa cãi nhau. Anh ấy hầu như không hiểu điều tôi muốn nói nhưng vẫn để tâm để có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau tôi phải chịu đựng.

Nếu nói về chuyện kết thúc thì có lẽ chuyện này đã lặp lại quá nhiều lần đến độ những vết rạn nứt trong mối quan hệ khiến tôi cảm thấy tê liệt. Cứ chia tay rồi tái hợp, kết thúc mọi chuyện rồi lại bắt đầu, tạm ngừng rồi lại quyết định tiếp tục.

Dù vậy, mọi dấu chấm hết đều có kết cục thật kinh khủng. Nó khiến bạn nhận ra mọi thứ sẽ không cách nào quay trở lại, khiến bạn đau đớn trong câm lặng vì biết rằng anh ấy sẽ chẳng để tâm gì tới bạn nữa. Kết cục ấy, ai cũng đều sợ hãi.

Nhưng rồi tôi vẫn cố gắng thoát ra và trải nghiệm những nơi mới mẻ mà không có anh ấy. Không còn hình bóng của anh ấy, không còn nụ cười và cái nắm chặt tay cùng giọng nói luôn làm tôi cảm thấy bình tâm. Tôi cố gắng thoát ra khỏi và bắt đầu thu thập những ngôi sao cho tới khi có một vũ trụ mới của riêng mình.

Tôi tìm kiếm anh ấy trong ánh mắt và giọng nói của người khác, trong làn da và mùi thơm của một người khác. Nhưng tôi nhận ra anh mới là người duy nhất. Anh là một người mà dù khiến tôi đau khổ đến mức nào, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Cho dù anh ấy đã buộc tôi phải rời đi bao nhiêu lần, tôi vẫn chạy nhanh hết mức có thể để có thể ở lại trong vòng tay và nụ cười chợt lóe.

Tôi nhận ra rằng anh ấy chưa từng giữ vũ trụ cho tôi mà đã trở thành vũ trụ của tôi. Mỗi lần tôi nghe những lời yêu thương nhưng rồi lại cảm thấy đau đớn, bất giác khuôn mặt của anh ấy sẽ hiện hữu.

Nhưng, anh đã tìm thấy thế giới mới của mình.

Anh ấy đã tìm thấy nó trong em [Hailey Balwin].

20180717-112844-36896652_2103598669888352_6599579414831300608_n (1)

Ở cạnh anh ấy, em phải hiểu rằng anh ấy là người không thể đoán trước và luôn thay đổi. Nhưng miễn là em có thể ở lại, thì hãy làm ơn.

Chị có thể là cô gái anh ấy hằng mơ ước, là cô gái mà anh ấy cùng xem những bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại và là người đầu tiên nghe những bài hát anh ấy viết mỗi khi chơi đàn guitar. Chị có thể là tình yêu đầu tiên của anh ấy như những gì anh ấy đã gọi nhưng bây giờ em mới là người ở bên anh ấy.

Và em  sẽ có anh ấy theo những cách mà chị không bao giờ có thể có. Chị bây giờ chỉ là một phần của quá khứ mà một ngày nào đó sẽ bị lãng quên.

Và em đã ở đây, trở thành người mà anh ấy dành tương lai và cả phần đời còn lại của mình. Người phụ nữ cùng anh ấy tạo nên một gia đình với những bộ pyjama, những tách cà phê buổi sáng và được anh ấy nắm chặt tay trong những chuyến du lịch thế giới. Người phụ nữ sẽ uống cùng anh ấy một chai nước và trao những nụ hôn khi cả hai cùng uống bia, cùng đùa giỡn dưới chăn rồi anh ấy sẽ khẽ luồn bàn tay đùa nghịch mái tóc, sau đó khẽ tựa đầu lên ngực anh ấy mỗi khi em say ngủ.

Chuyện tình Selena Gomez - Justin BieBer đã tốn khá nhiều

Chuyện tình Selena Gomez - Justin BieBer đã tốn khá nhiều "giấy mực" của báo chí.

Và anh ấy vẫn nhớ tới chị,

Giống như một kí ức,

Một quá khứ,

Một bài học,

Một câu chuyện đã kể,

Một ví dụ về sự kết thúc.

Nhưng anh ấy đối với em,

Còn hơn cả một giấc mơ,

Một viễn cảnh về một lễ đường,

Một chiếc váy cưới tuyệt đẹp,

Một người mẹ của những đứa con của anh ấy,

Một người khiến anh ấy mong ngóng được về nhà,

Một chiếc ghế bập bênh cho những đứa trẻ,

Một tương lai.

Anh ấy sẽ nhìn em

Như cách chị nhìn anh ấy

Vì vậy xin hãy chăm sóc anh ấy.”

Nhưng người mà Justin BieBer đã cầu hôn là Hailey Baldwin.

Nhưng người mà Justin BieBer đã cầu hôn là Hailey Baldwin.

Bài viết rất dài chứa đầy những tâm sự, nỗi đau hiện tại xen lẫn kí ức đẹp ở quá khứ, một chút nuối tiếc, một chút nhớ thương đã khiến bất cứ ai đều cảm thấy xót xa cho Selena. Ngay lập tức, nó đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, ở khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người chia sẻ bài viết này với những dòng chú thích đầy cảm động. Người ta tiếc cho một thiên tình sử, càng tiếc hơn cho thanh xuân của cô gái đã dành trọn cho một người.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng cho rằng đây là bài viết giả mạo, không phải do Selena viết. Ngay lập tức, chủ nhân của bài viết đã lên tiếng. Đó chính xác không phải là Selena, nhưng tác giả của bài viết này cũng khẳng định cô không cố ý giả mạo để câu “like”. Thật ra, cô đã đặt mình vào vị trí của Selena để viết nó và thật bất ngờ khi bài viết đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cho người đọc.

20180717-113315-justin-bieber-selena-gomez-february-27-2011

Sau sự hiểu nhầm trên, Mica Menez đã tái bút ở cuối bài viết rằng: “Xin chào mọi người!!! Tôi chỉ muốn làm rõ rằng đây không phải phản ứng của Selena với Justin Bieber. Nó được viết bởi tôi và được truyền cảm hứng bởi Selena. Cảm ơn ạ”

Hóa ra việc lấy cảm hứng từ chuyện tình của Selena và bức ảnh đăng kèm đã khiến cộng đồng mạng hiểu nhầm về tác giả bài viết. Nhưng bạn có thấy bài viết này thật sự rất cảm động lấy đi nhiều cảm xúc từ người đọc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn