Điểm tin mới ngày 14/10: Thông tin mới vụ 4.000 con lợn chết đuối nổi trắng chuồng do mưa lũ

( PHUNUTODAY ) - Ngày 13/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện kết hợp với lãnh đạo thị trấn Thống Nhất và lãnh đạo Nông trường Thống Nhất để tiêu hủy 4.000 con lợn bị chết đuối tại trại giam số 5.

Thông tin mới vụ 4.000 con lợn chết đuối nổi trắng chuồng do mưa lũ

Sáng 13/10, ông Lê Xuân Thành - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, UBND huyện đã giao Trạm bảo vệ thực vật của huyện Yên Định, Phòng nông nghiệp của huyện, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện kết hợp với lãnh đạo thị trấn Thống Nhất và lãnh đạo Nông trường Thống Nhất để tiêu hủy 4.000 con lợn bị chết đuối tại trại giam số 5.

27

Hình ảnh xót xa tại Trại lợn.

 “Các đơn vị đang huy động lực lượng để xử lý môi trường và tiêu hủy 4.000 con lợn ngay trong ngày hôm nay (13/10-PV). Về xử lý thì sẽ tìm chỗ nào cao ráo, dùng máy xúc múc làm hố, đưa lợn chết xuống đó và dùng vôi bột, các chất xử lý để đảm bảo môi trường”, ông Thành nói.

Trước đó, vào ngày 12/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng ngàn con lợn chết nổi trắng trong trại giam số 5 (Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến nhiều người thương xót.

PV Đinh Hữu Dư được đưa về quê ngay đêm 13/10

Chiều 13/10, thi thể PV Đinh Hữu Dư - PV TTXVN thường trú tại Yên Bái đã được tìm thấy tại cầu Văn Phú, TP.Yên Bái, cách cầu Thia nơi anh tác nghiệp và bị lũ cuốn hơn 100km.

Sau khi tìm thấy, thi thể PV Đinh Hữu Dư được đưa tới BV Đa khoa tỉnh Yên Bái để làm các thủ tục.

"Người thân đã xác nhận đây là PV Đinh Hữu Dư và đề nghị không khám nghiệm tử thi. Lễ khâm liệm PV Dư sẽ được tiến hành vào 19h đêm cùng ngày, sau đó sẽ đưa anh Dư về quê Ninh Bình mai táng" - ông Chu Đình Ngữ cho biết.

26

Pv. Đinh Hữu Dư.

 CVP UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh Yên Bái cũng cử đại diện lãnh đạo các ban ngành chức năng, gồm Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, PCT tỉnh, GĐ Sở VHTTDL, Chánh Văn phòng UBND tỉnh... và các ban ngành của Yên Bái sẽ cùng đưa tiễn anh Đinh Hữu Dư về Ninh Bình.

Ông Ngữ cho biết, UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ mất mát lớn lao của gia đình PV Đinh Hữu Dư số tiền 50 triệu đồng.

“Ném” máy xúc tiền tỷ xuống dòng nước lũ để vá đê

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc máy xúc được đẩy xuống dòng nước lũ đang chảy cuồn cuộn nhằm chặn dòng chảy để vá đê.

Ngày 13/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Minh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) xác nhận và cho biết, sự việc trên diễn ra vào sáng 12/10 tại khu vực bờ đê sông Cầu Chày thuộc địa bàn xã.

29

Hình ảnh chiếc máy xúc ném xuống sông để ngăn đê vỡ.

 Theo ông Sơn, khoảng gần 4h sáng 12/10, một đoạn đê sông Cầu Chày, thuộc địa phận xã Xuân Minh bị thủng một đoạn. Để kịp thời ngăn dòng nước lũ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng lên đến hàng trăm người khẩn trương cứu đê.

Ban đầu, lực lượng chức năng chèn lấp đoạn đê thủng bằng cây gỗ, cọc che… nhưng vẫn bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi. Trong lúc nguy cấp, mọi người quyết định đẩy máy xúc xuống đoạn đê bị thủng chặn dòng nước. Sau đó lực lượng chức năng tiếp tục gia cố bằng đất đá để giữ đê.

Chiếc máy xúc bị đẩy xuống để vá đê là của Công ty Tiến Đạt (đơn vị thi công cống tiêu ở bờ đê sông Cầu Chày). Ước tính chiếc máy xúc có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Cô giáo bị bạn trai quen qua mạng uy hiếp tống tiền

Ngày 13.10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Kiều Minh Đức (SN 1991, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đối với cô giáo mầm non tên Nguyễn Mai Phương.

Theo điều tra, tháng 3.2017, qua mạng xã hội, Đức quen chị Phương và nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Ngày 30.9, Đức lên Hà Nội chơi với chị Phương. Sau đó, Đức hỏi mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead của chị Phương để đi công việc cá nhân. Tin tưởng bạn trai nên chị Phương đồng ý.

25

Chân dung gã ban trai qua mạng.

 Sau khi lấy được xe, Đức mang lên Bắc Giang rồi cầm cố lấy 6 triệu đồng để tiêu sài cá nhân.

Thấy bạn trai không trả xe, chị Phương nhắn tin, gọi điện nhưng Đức không trả lời.

Ba ngày sau, Đức nhắn tin yêu cầu chị Phương đưa cho đối tượng 7 triệu đồng để chuộc xe. Thanh niên 26 tuổi còn đe dọa nếu chị Phương không đưa, đối tượng sẽ không để chị được sống yên ổn.

Sau đó, Đức mượn danh phóng viên một cơ quan báo chí gọi điện thoại nhiều lần cho lãnh đạo trường học nơi chị Phương công tác và nói xấu chị Phương nhằm tạo áo lực. Quá lo lắng, chị Phương buộc phải đồng ý sẽ đưa tiền cho Đức.

Tuy nhiên, nam thanh niên 26 tuổi còn đe dọa sẽ giết chị Phương nếu báo công an và nếu Đức bị đi tù thì khi ra tù sẽ không để gia đình chị Phương sống yên ổn.

Trước sự manh động của Đức chị Phương buộc phải đồng ý gặp đối tượng. Đến ngày 6.10, khi Đức gặp chị Phương để lấy tiền thì bị Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang.

Khởi tố tài xế xe khách húc cột điện khiến nhiều người thương vong

Chiều 13.10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ; tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn làm hàng chục người thương vong vào ngày 6.10 vừa qua) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h ngày 6.10, tài xế Tân điều khiển xe khách mang biển số: 51B-086.79 của hãng xe Văn Lang lưu thông trên quốc lộ 91, từ quận Thốt Nốt đi Vũng Tàu. Trên đường đi đến quận Ô Môn, tài xế này cho xe quay ngược về quận Thốt Nốt để lấy giấy tờ.

28

Hiện trường vụ tai nạn. 

Tuy nhiên, khi xe lưu thông đến địa phường Long Hưng (quận Ô Môn) thì mất lái, lao sang phần đường bên trái tông sập quán nước, húc gãy trụ điện và lật ngang.

Vụ tai nạn khiến 12 người thương vong. Trong đó, nữ hành khách Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) và phụ xe là Châu Thanh Quang (45 tuổi, ngụ tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tử vong tại chỗ. 10 khách khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo các nhân chứng có mặt trên xe, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe chạy với tốc độ rất nhanh, có lúc lên đến 100km/h.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra bước đầu xác định tài xế Tân điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trong thời điểm trời mưa, đường trơn trượt nên không làm chủ được tay lái và tự gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn