Điểm tin mới 18/11: Cặp kè với đàn ông đã có vợ, người phụ nữ bị đánh tơi tả giữa đường

( PHUNUTODAY ) - Sau nhiều lần bắt quả tang người phụ nữ có quan hệ bất chính với chồng mình, người vợ đã chặn đường bắt quả tang, túm tóc xé áo, đánh tới tấp cô nhân tình đồng thời bắt phải quỳ gối xin lỗi giữa đường gây xôn xao.

Cặp kè với đàn ông đã có vợ, người phụ nữ bị đánh tơi tả xé áo, bắt quỳ gối xin lỗi giữa đường

Ngày 17/11, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ đánh ghen, lột áo kinh hoàng được cho là xảy ra ở Thanh Sơn, Phú Thọ khiến nhiều người xôn xao. 

26

 Người phụ nữ bị túm tóc, đánh tới tả vì cặp kè với người đàn ông đã có gia đình. Ảnh nguồn: Internet.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người áo đen được cho là vợ liên tục túm tóc, tát liên tiếp vào mặt đồng thời chửi bới tới tấp một người phụ nữ khác ngay giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người dân. 

Người vợ bức xúc, "Tao đã bắt gặp nhiều lần rồi, đã bỏ qua rồi mà vẫn tiếp diễn, vẫn đi với chồng tao. Mày xuống nhà tao mấy lần rồi, cùng là phụ nữ tao bỏ qua cho mày, đã cảnh cáo rồi nhưng mày vẫn không nghe". Bị mắng nhiếc nhưng cô nhân tình vẫn chỉ im lặng, cúi gằm mặt dùng hai tay giữ chặt áo. Thấy sự việc căng thẳng, một nam thanh niên tiến lại can ngăn nhưng bị người vợ đẩy ra. 

Sau khi xe rách áo cô nhân tình, người vợ tiếp tục túm tóc, tát vào mặt rồi dùng chân đạp vào người người phụ nữ. Bị đánh đau, cô nhân tình lí nhí, "Em xin chị, tha cho em". Đồng thời cầu cứu nam thanh niên bên cạnh giúp mình. 

Ngay sau đó, cô nhân tình phải quỳ xuống giữa đường xin người vợ tha lỗi và bỏ qua cho mình thì sự việc mới kết thúc. 

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày quan điểm bức xúc, lên án hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người phụ nữ cũng như cho rằng hành động hành hung người khác của người vợ như vậy là không nên.

"Ghen ai cũng có, bị phá hoại hạnh phúc ai cũng đau đớn, nhưng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là không được. Trách thì trách người chồng thiếu chung thủy khiến 2 người phụ nữ cùng khổ. Dù rất thông cảm với người vợ, nhưng việc hành hung người khác như này là không nên", tài khoản E.B chia sẻ.

"Việc ngoại tình là hoàn toàn sai trái, nhưng đánh đập rồi xé áo người khác như vậy là sai rồi. Người vợ có thể đau khổ vì chồng thiếu chung thủy nhưng nên bình tĩnh và xử lí mọi việc giữa 3 người thì hơn", tài khoản T.C. bình luận.

Sau gọi điện về nhà nói bị lạc, người đàn ông mất tích bí ẩn

27

 Rất đông người dân tại hiện trường phát hiện xe máy của anh Q. - Ảnh: Thái Minh.

Chiều 17.11, ông Phạm Ngọc Linh, Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông mất tích.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 5h sáng cùng ngày, trong lúc đi đánh cá trên sông Hiếu, đoạn qua bến Dâm, xã Nghĩa Thịnh, người dân phát hiện một chiếc xe máy nằm ở bờ sông nhưng không thấy người. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người dân vội báo cho chính quyền. 

Nhận được thông tin, công an xã Nghĩa Thịnh đến hiện trường. Qua xác minh chủ của chiếc xe máy là của anh Phạm Ngọc Q (SN 1984), trú tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn.

Được biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, anh Q có gọi điện về nhà trong tình trạng say rượu và nói bị lạc tại một bến sông nhưng không rõ ở đâu và muốn người thân đến cứu giúp. Do không biết anh Q đi lạc ở đâu nên người thân dù đi tìm nhưng không thấy.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình tìm kiếm anh Q.

Con trai tử vong sau khi bị công an bắt, cha gửi đơn đề nghị làm rõ

28

 Gia đình tổ chức hậu sự cho Nguyễn Ngọc Nhân. Ảnh: Phạm Hữu.

Theo đơn, ông Tân đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ trường hợp con trai ông là Nguyễn Ngọc Nhân (29 tuổi) tử vong sau khi bị công an bắt giữ. Ông Tân cho biết thi thể con trai ông “trên người có rất nhiều dấu vết như bị còng tay, bị đánh và chích điện”…

Theo trình bày của ông Tân, con trai ông có tiền sử sử dụng ma túy đá. Khoảng 15 giờ ngày 15.11, Nhân nói đi uống cà phê nhưng không thấy về. Đến khoảng 2 giờ ngày 17.11, công an xã gọi ông Tân tới Bệnh viện đa khoa H.Tân Phú Đông và nói con ông đang bệnh.

“Khi tôi đến nơi thì mới biết con tôi đã tử vong lúc 17 giờ ngày 16.11. Công an nói con tôi chết vì tai biến, pháp y vừa giải phẫu tử thi. Tôi tưởng vậy nên nhận xác con về lo hậu sự. Nhưng khi về nhà, lúc tẩm liệm, mọi người phát hiện trên tay, chân có nhiều vết thương như bị còng xiết, nhiều dấu vết như bị điện chích, phía sau lưng thì bị bầm tím gần hết”, ông Tân nói.

Gia đình cũng không biết anh Nhân bị bắt vì lý do gì.

Cũng theo ông Tân, sáng 17.11, đại diện gia đình ông có đến Công an H.Tân Phú Đông đề nghị trả lời nguyên nhân khiến Nguyễn Ngọc Nhân tử vong. Phía Công an H.Tân Phú Đông khi tiếp đại diện gia đình nạn nhân có lập một biên bản về việc trả lời thắc mắc của gia đình nạn nhân.

Biên bản do lãnh đạo Công an H.Tân Phú Đông ký, có nêu: “Việc tử vong của anh Nhân, Công an huyện có báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh thành lập đoàn công tác khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân. Khi có kết quả sẽ thông báo cho gia đình anh Nhân biết”.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn