Đám tang 7 nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp tai nạn: Con trẻ khóc ngất tiễn cha mẹ

( PHUNUTODAY ) - Cứ hết xe tang này đi thì xe tang khác lại nối đuôi, cả thôn Lương Điền chìm trong đau khổ, tang tóc. Những đứa trẻ khóc nghẹn đưa cha mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng sớm ngay 2/8, hàng trăm người dân thôn Lương Điền, xã Hải Sơn tiếp tục tiễn đưa 7 nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp nạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gần như cùng thời điểm, hàng trăm người dân cũng đã có mặt tại nhà ông Võ Sỹ Tiến (SN 1969) và nhà anh Đặng Xuân Phóng (SN 1976) để dự lễ di quan nạn nhân. Nước mắt lăn dài trên má trong tiếng khóc xé lòng của người thân phút ly biệt.

Ngày 2/8, thôn Lương Điền tiếp tục tiễn đưa 7 nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Nam về nơi an nghỉ cuối cùng

Ngày 2/8, thôn Lương Điền tiếp tục tiễn đưa 7 nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Nam về nơi an nghỉ cuối cùng

Anh Nguyễn Khắc Du - anh trai chú rể Nguyễn Khắc Long, dù không còn sức lực trước nỗi đau thương, mất mát quá lớn cũng đến tiễn đưa người quá cố. Khi đội âm công tiến vào làm lễ di quan linh cửu anh Phóng ra khỏi nhà, tiếng khóc xé toang cả không gian yên bình của làng quê nghèo lúc 5h30 sáng.

Anh Phóng là người đầu tiên trong số 7 nạn nhân ở thôn Lương Điền về nơi an nghỉ cuối cùng trong ngày hôm nay (2/8).

Người nhà anh Phóng khóc nghẹn bên linh cửu người quá cố trước lễ di quan

Người nhà anh Phóng khóc nghẹn bên linh cửu người quá cố trước lễ di quan

Hai đứa con anh Phóng (đứng giữa) đi trước di ảnh đưa tiễn cha

Hai đứa con anh Phóng (đứng giữa) đi trước di ảnh đưa tiễn cha

Đi trước di ảnh và linh cữu tiễn đưa anh Phóng về nơi an nghỉ cuối cùng là 2 đứa con thơ, 2 đứa cháu nhỏ và vợ chồng em trai anh Phóng. Còn vợ anh - chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1977) cùng đứa con trai nhỏ là cháu Đặng Xuân Tiến (SN 2012) cùng bị thương trong vụ TNGT thảm khốc rạng sáng 30/7 ở Quảng Nam vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện Đà Nẵng.

Vợ và con anh Phóng cùng đi trên chuyến xe đang cấp cứu trong bệnh viện, đi trước linh cữu tiễn đưa anh Phóng là vợ chồng người em trai

Vợ và con anh Phóng cùng đi trên chuyến xe đang cấp cứu trong bệnh viện, đi trước linh cữu tiễn đưa anh Phóng là vợ chồng người em trai

Đường thôn Lương Điền đông người qua lại. Nhưng không phải đi lại sinh hoạt bình thường, vui vẻ như mọi ngày mà nó bị bao trùm ở sự tang thương, mất mát. 

Xe đưa đám tang này quay về thì xe khác lên nên phải nhường đường nhau trên đường tiễn biệt. Khi linh cữu anh Phóng và ông Tiến đang an táng ở nghĩa trang, lễ di quan linh cữu anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1975) và bà Nguyễn Thị Tiến (SN 1954) cũng chuẩn bị diễn ra.

Anh Bình đột ngột ra đi bỏ lại mẹ già ung thư và người vợ hay đau ốm, cùng 3 đứa con còn quá nhỏ. Đứa lớn mới học lớp 7, đứa út học lớp mẫu giáo, còn đứa giữa bị bại liệt. Anh đi mang theo cả lời hứa với cô con gái út về sẽ mua quà cho con...

Con gái lớn anh Bình khóc nghẹn trong phút ly biệt

Con gái lớn anh Bình khóc nghẹn trong phút ly biệt

Đứa con nhỏ anh Bình chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, còn cô gái lớn không còn đứng vững trên đường đưa linh cữu cha về nơi an nghỉ cuối cùng

Đứa con nhỏ anh Bình chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, còn cô gái lớn không còn đứng vững trên đường đưa linh cữu cha về nơi an nghỉ cuối cùng

Nhìn đứa con còn nhỏ chưa cảm nhận được hết nỗi đau mất cha. Cô con con gái lớn đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” không còn đứng vững trước di ảnh và linh cữu cha trong phút ly biệt ai cũng nghẹn ngào.

Khi linh cữu anh Bình trên đường di quan ra đến cổng làng để lên nghĩa trang, lễ di quan bà Nguyễn Thị Tiến (SN 1954) cũng được tiến hành. Bà Tiến đột ngột ra đi trên “chuyến xe định mệnh” rạng sáng 30/7 tại Quảng Nam, còn chồng bà Tiến - ông Nguyễn Khắc Cát (SN 1953) cùng ngồi trên chuyến xe, hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.

Người thân gào khóc khi linh cữu bà Nguyễn Thị Tiến di quan ra khỏi nhà. Còn ông Nguyễn Khắc Cát (chồng bà Tiến, cùng bị thương trong vụ tai nạn) đang cấp cứu trong bệnh viện

Người thân gào khóc khi linh cữu bà Nguyễn Thị Tiến di quan ra khỏi nhà. Còn ông Nguyễn Khắc Cát (chồng bà Tiến, cùng bị thương trong vụ tai nạn) đang cấp cứu trong bệnh viện

Nhà bà Tiến chỉ cách nhà ông Nguyễn Khắc Mỹ một đoạn. Ông Mỹ là một trong 4 người đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng hôm qua (1/8). Khi đoàn đưa linh cữu anh Bình và bà Tiến đi ngang qua, người thân trong gia đình ông Mỹ cũng ào ra khóc nghẹn.

Cả làng quê nghèo Lương Điền sẽ tiến hành cùng lúc lễ di quan linh cữu bà Ngô Thị Bê (SN 1960, mẹ chú rể Nguyễn Khắc Long), chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990) và cháu Nguyễn Thư Kỳ (SN 2011, cháu ruột chú rể) vào lúc 13h chiều ngày 2/8.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Nhiều người nhà nạn nhân khóc đến ngất xỉu phải có người đỡ bên cạnh

Nhiều người nhà nạn nhân khóc đến ngất xỉu phải có người đỡ bên cạnh

Hết chiếc xe tang này lại đến chiếc xe tang khác đi hết con đường làng nhỏ. Xung quanh là tiếng khóc đau đớn, tiếng gào thét vì nỗi đau mất người thân quá lớn

Hết chiếc xe tang này lại đến chiếc xe tang khác đi hết con đường làng nhỏ. Xung quanh là tiếng khóc đau đớn, tiếng gào thét vì nỗi đau mất người thân quá lớn

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn