Sống thử không việc gì phải xin lỗi

( PHUNUTODAY ) - Tôi chưa lập gia đình, nhưng hiện tôi cũng đang sống thử cùng người yêu. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi lấy người khác tôi sẽ không nói lời xin lỗi vì đã sống thửhellip;

Cân đàn ông)- Tôi chưa lập gia đình, nhưng hiện tôi cũng đang sống thử cùng người yêu. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi lấy người khác tôi sẽ không nói lời xin lỗi vì đã sống thử…
[links()]

Chào chị Hoa. Đọc những gì chị viết ra mà tôi thấy chị thật buồn cười, ích kỷ và nhỏ mọn vô cùng. Tôi nghĩ, chị là người đến sau, và chị phải chịu thiệt thòi là đúng. Cũng như chồng chị, là người đến sau nên đã không được hưởng nụ hôn đầu đời mà chị đã dành cho người tình cũ của mình, vậy thôi. Chả nhẽ anh ấy lại cũng ghen với người cũ của chị?.

(Chia sẻ)- Tôi chưa lập gia đình, nhưng hiện tôi cũng đang sống thử cùng người yêu. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi lấy người khác tôi sẽ không nói lời xin lỗi vì đã sống thử…
Tôi chưa lập gia đình, nhưng hiện tôi cũng đang sống thử cùng người yêu. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi lấy người khác tôi sẽ không nói lời xin lỗi vì đã sống thử…

Chị bảo chị ghen với người tình của của chồng, mỗi khi ân ái với anh ấy chị luôn tự hỏi mình không biết chồng chị và cô ấy đã làm chuyện ấy với nhau bao nhiêu lần,… chị thật vô lý. Tôi nghĩ, chị chẳng có quyền gì để ghen, để ấm ức với người con gái đã yêu chồng mình trước đây cả. Còn nếu chị còn ấm ức, tức là chị đang tự làm khổ chính bản thân mình, và đẩy mối quan hệ giữa chị và chồng đi đến chỗ bế tắc, đẩy gia đình đến chỗ không hạnh phúc bởi sự ích kỷ và hẹp hòi của bản thân.

Tôi nghĩ, chị hãy thôi nghĩ đến những quá khứ của chồng mà sống với hiện tại và tương lai. Hiện tại là chị đang là vợ anh ấy, đang sống với anh ấy và tương lai của hai người sẽ hạnh phúc nếu như chị không nghĩ quá nhiều đến quá khứ của chồng. Ngược lại, tương lai của hai người sẽ rất bi đát, nếu như chị chỉ chăm chăm nghĩ về quá khứ của chồng và ghen ngược với quá khứ ấy.

Còn vế vấn đề sống thử, tôi thấy đây là việc hết sức bình thường, chẳng có gì là xấu xa cả. Hai người yêu nhau, họ quyết định sống chung với nhau, nhưng sau một thời gian thấy không hợp nữa thì chia tay, để đi cưới người khác, thế thôi. Cũng giống như hai người yêu nhau, cưới nhau, nhưng sau một thời gian thấy không hợp nhau thì ra tòa ly dị, rồi cưới người khác vậy. Mà suy cho cùng, chuyện sống thử với nhau còn đơn giản và ngọn nhẹ hơn rất nhiều chuyện hai người đã làm đám cưới với nhau rồi ly dị, vì như vậy lại còn liên quan đến tài sản, con cái. Còn sống thử thì hầu như không có chuyện này xảy ra.

Tôi chưa lập gia đình, nhưng hiện tôi cũng đang sống thử cùng người yêu. Tôi nghĩ, nếu sau này tôi không cưới người yêu mình mà đi người khác, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nói lời xin lỗi chồng vì đã sống thử với người yêu giống như chồng chị đã làm. Vì đơn giản tôi nghĩ rằng, tôi không việc gì phải xin lỗi một người mà tôi không nghĩ sẽ là chồng tôi sau này vì trước đó tôi đã yêu người khác. Vì đó không phải là sự phản bội chị Lan ạ, chị đang ghen ngược với quá khứ, đó là một sự cuồng ghen ngu dốt nhất của chị.

  • Hạnh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT