(Phunutoday) - 10 người bị cháy đen và 23 người bị thương trong vụ tại nạn trên quốc lộ 1A, thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ngày 7/11. Hãy cùng Phunutoday nhìn lại những hình ảnh thảm khốc từ vụ tai nạn kinh hoàng này.
[links()]
Vào lúc 2h sáng ngày 7/11, trên quốc lộ 1A, thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, chiếc container mang biển kiểm soát 79N-2133, kéo rơ móc 79R-0333 lưu thông hướng Nha Trang – TP.HCM đã va chạm với xe khách Hoàng Long mang biển kiểm soát 16L-3406, sau đó tông vào xe khách biển kiểm soát 17K-2934 chạy ngược chiều. Vụ va chạm đã làm xe khách biển kiểm soát 17K-2934 bốc cháy dữ dội khiến hành khách trong xe không kịp thoát ra ngoài. Ảnh: Báo Bình Thuận |
Khoảng 30 phút sau vụ tai nạn, 2 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Ảnh: Thanh niên |
Cùng lúc, gần 100 cảnh sát cũng có mặt để dập lửa và đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng không kịp vì đám cháy quá dữ dội, chiếc xe khách và dầu kéo container bị thiêu hủy hoàn toàn. Ảnh: PLTP.HCM |
Tại hiện trường xe container và xe khách biển số Thái Bình bị lửa thiêu rụi. Thùng container nằm chắn ngang đường gây kẹt xe. Ảnh: PLTP.HCM |
9h sáng, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Ảnh: Zing |
Đến 10 giờ sáng , đã xác định 10 người bị thiệt mạng, tất cả đều bị bỏng cháy biến dạng không thể nhận diện, trong đó 8 người kẹt trong xe nên bị chết cháy, 2 người tử vong sau khi được chuyển đi bệnh viện, và 23 người bị thương được cấp cứu trong bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: zing |
Ngay sau đó, các cơ quan chức năng tiến hành rất khẩn trương việc khám nghiệm hiện trường lấy mẫu ADN những người chết cháy để nhận dạng được. Ảnh: TTXVN |
Anh Ngô Tiến Đạt (30 tuổi, cũng ngụ thôn 3, xã Hồng Sơn) thuật lại “lúc mọi người hô hoán thì tôi cũng chạy ra thấy cảnh tượng khủng khiếp. Trước mắt chúng tôi là một phụ nữ gần 40 tuổi đang giãy giụa cố len người thoát ra khỏi chiếc xe đang cháy, nhưng có lẽ do 2 chân bị kẹt nên chị ta kêu la khản cổ, tôi không nghe rõ lắm nhưng có nghe chị hét lên “hãy chặt chân tôi, kéo tôi ra ngoài”... nhưng tất cả quá muộn khi ngọn lửa trùm kín lấy chị”. Ảnh: Phunutoday |
Một trường hợp khác cũng khiến nhiều người dân có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt. Em bé khoảng 5 tuổi may mắn được mẹ đẩy ra ngoài và được mọi người cứu sống nhưng người mẹ ấy lại không thể tự thoát ra được. Có thể chị bị vật dụng nào đó đè lên người. Đứng ngoài gọi mẹ mãi không được, đứa trẻ khóc gào, năn nỉ mọi người "cứu mẹ con với, mẹ còn ở bên trong...", nhưng ngọn lửa quá lớn, mọi người chỉ biết chạy tới chạy lui trong tiếng khóc lóc thảm thiết của em. Ảnh: TTXVN |
Khoảng 10h30 sáng cùng ngày, giao thông trên đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc xã Hồng Sơn đã trở lại bình thường. |
Chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan đã có mặt tại bệnh viện và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương nặng từ 2-3 triệu đồng. 7 trường hợp bị thương nhẹ, tỉnh hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng để họ tiếp tục về quê. Ảnh: Thanh niên |
Nạn nhân bị chấn thương đầu đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Phunutoday |
Nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, chị Mã Thị Thủy (35 tuổi, quê Thanh Hóa, bị đa chấn thương) và 2 em là Mã Văn Tuấn và Mã Văn Thuận may mắn thoát chết, lạc giọng kể: “Tôi đang mơ màng vì say xe thì nghe một tiếng ấm rất lớn, người bị tung lên. Vừa lúc đó, 2 đứa em tui la lên rằng xe bị tông. Ba chị em mất hồn, cố chui qua cửa kính bị bể, vừa thoát được ra ngoài thì xe bùng cháy dữ dội.”. Ảnh: NLĐ |
Anh Bùi Quý (45 tuổi), ở Mộ Đức – Quảng Ngãi, người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn này cho biết, lúc đang ngủ bỗng nghe tiếng va chạm mạnh, rồi lửa bốc cháy dữ dội trên xe. Anh cùng mọi người trên xe tìm cách thoát hiểm qua cửa sổ. Trên xe lúc này có khoảng 50 người, nhưng hầu hết số người ngồi trước đều bị chết, số còn lại ngồi giữa và phía sau đều bị thương. Ảnh: Thanh niên |
Ngay sau đó, những người thân của các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bắt đầu làm thủ tục nhận diện tử thi. Ảnh: Thanh niên |
Có tất cả 5 gia đình đi tìm người thân, tuy nhiên do các tử thi cháy đen, nhiều tử thi cháy thành than nên việc nhận diện vô cùng khó khăn. Ảnh: Thanh niên |
Chỉ có hai gia đình may mắn nhận diện được người thân của mình là gia đình nạn nhân Đỗ Thị Tá (61 tuổi), Trần Thị Phương (45 tuổi) đều ngụ Thái Thụy, Thái Bình. Hai nạn nhân này đã được tổ chức tẩm liệm ngay tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Thanh niên |
Đến khoảng 15 giờ chiều, cơ quan công an đã bàn giao được 6 thi thể trong tổng số 10 người chết trong vụ tai nạn giao thông này. Ảnh: Báo Bình Thuận |
Hiện tại, ở Nhà đại thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện vẫn còn lưu giữ hai nạn nhân chưa xác định danh tính, người thân. Ngoài ra, Công an Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cho dựng một lều dã chiến nằm cạnh nhà xác để đón tiếp các thân nhân người bị nạn. Ngoài việc cho nhận diện, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã cho đánh số thứ tự trên tử thi và lấy mẫu đi giám định ADN. Ngoài việc cho người thân nhận diện, mọi thông tin của người thân nạn nhân được ghi lại đầy đủ để tiện cho việc thông tin khi có kết quả giám định ADN. Ảnh: Báo Bình Thuận |
15h20, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết trong 22 người bị thương nhập viện, có 3 ca đã xuất viện, 5 ca trong số còn lại bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Báo Bình Thuận |
- Kim Hảo (Tổng hợp)